TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Giáo
Bất Lương, kẻ phù phép nâng điểm cho hàng trăm trường hợp trong đó có con cháu lãnh
đạo bị đột tử theo đúng quy trình. Hồn sa xuống địa ngục, Diêm Vương triệu đến tra
hỏi liền xưng là đồ đệ Tôn Ngộ Không.
Nghe Ngộ Không, Diêm vương chùn tay,
điện xin ý kiến. Ngộ Không ngạc nhiên, nghĩ xưa nay mình chỉ một lần nhận đệ tử khi qua nước Cứt Chi gì đó
trên đường đến Tây Trúc thỉnh kinh chứ làm gì có đệ tử ở nước Việt. Tức mình, vội bay ngay xuống địa ngục tra vấn.
Giáo Bất Lương láu lỉnh thưa:
- Xưa thầy từng xuống âm ti xóa hết
tên tuổi dòng họ mình trong sổ tử, nay
con học theo xóa hết điểm thực cho vào điểm giả để cải hỏng thành đậu, cải điểm
thấp thành điểm cao ngất cho đàn em thân yêu có điều kiện vào trường sĩ quan đặng
sau này ra trường nối nghiệp thầy cầm thiết bảng đi trấn áp.
- Phép thuật ngươi thế nào?
- Người ta mất công giáo dục dạy dỗ
hơn 12 năm nhưng kết quả không ra gì, con chỉ cần rẹt rẹt 6 giây là giải quyết
xong một trường hợp. Trong vòng chưa đầy
hai tiếng, con cải điểm cho hàng trăm đứa
đổi đời từ dốt thành thông, từ hỏng thành đậu.
Tề Thiên nghĩ: Thằng này tài thật,
phép thuật mình giỏi lắm cũng chỉ ăn trộm
được mấy viên tiên đan, đánh dẹp lũ yêu quái chứ không thể biến đổi con người dốt
thành thông giỏi như nó. Liền vặn hỏi:
- Ta nghĩ tài phép của ngươi thực hiện
một mình rất khó, ai đã đã ám trợ giúp rập cho ngươi?
- Dạ báo cáo Đại Thánh, phi lãnh đạo không xong, trăm sự cũng
là nhờ sự quan tâm sâu sát, hỗ trợ triệt để, sự lãnh chỉ tài tình sáng suốt của
quý lãnh đạo nên phép màu mới linh nghiệm được ạ!
Tề Thiên nghe có lãnh đạo, sợ sa vào
vùng cấm, liền rùng mình hóa phép biến mất tiêu.
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét