TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
ảnh internet
- Mấy thằng chức sắc quyền cao chức
trọng, ngồi một chỗ ung dung tự tại mà tiền vô như nước, sướng! Còn dân đen bọn ta ngày
ngày vắt chân lên cổ chạy toát mồ hôi vẫn không đủ lủm, khổ!
Xe Đẩy cười khẩy:
- Chúng cũng chạy đủ quành thấy mụ nội
đấy chứ! Cả đời cống hiến phấn đấu hi sinh
của chúng nó rút lại trong một chữ CHẠY mà thôi.
- Ủa, chúng cũng chạy hả, chạy thế nào?
- Đa dạng nhưng rất bài bản đảm bảo
quy trình. Này nhé, thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường đã lo chạy điểm lên lớp
rồi chạy điểm thi, không tin cứ lên Hà Giang, Sơn La mà tham khảo, toàn con
quan được nâng điểm, sau này con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho dân tộc đấy!
Rồi phải chạy hồ sơ lí lịch, đánh bóng nào con ông ó
cháu bà diều thân thích với lão quạ, kết hợp tiền tệ với hậu duệ để chạy
chân cán bộ nhà nước, sau đó là cả một quá trình chạy chức chạy quyền liên miên
quyết liệt.
Rồi chạy trình độ chạy danh hiệu nào chạy bằng
cấp chạy huân chương huy chương để vững ngôi bền ghế.
Và quan trọng nhất, vô khẳm nhất là chạy dự án. Bao
nhiêu trình độ xảo quyệt, ý chí táo tợn, mánh khóe chụp giựt, tài năng lấp liếm, thủ đoạn cao cơ được đem phô diễn chỗ này.
Và rủi xui bị tổ trác thì lại trổ tài chạy, bây giờ là
chạy thầy chạy thuốc chạy án, chạy để an toàn hạ cánh như thằng cha Kim Cự ấy!
Ba Gác xen vào:
- Đâu phải chạy ăn mãn đời như bọn mình, hạ cánh an toàn là lúc
chúng hết chạy.
- Vẫn chạy tiếp!
- Chạy đâu?
- Thì chạy ra nước ngoài chứ chạy đâu nữa, thế mới gọi
là đúng đủ đảm bảo quy trình chứ!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét