MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

NAI MỌC NANH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho sói  lốt cừu
            Không tài cán gì nổi bật, người lụt lịt, nhũn như con chi chi, y không bao giờ dám hó hé với cấp trên, né tránh va chạm với cấp dưới. Ngay cả khi làm thủ phó, y thường bị mấy tay trưởng phòng, phó phòng nghênh ngang qua mặt mà vẫn ngậm hến.
Có người nói y luyện chữ nhẫn,  có người chê nhũn nhược. Người ta đặt cho y biệt hiệu con nai. Riêng Tiểu Tử bảo cái dáng đi gằm gằm mặt xuống đất, con mắt không bao giờ nhìn thẳng vào ai, dễ hùa theo kẻ mạnh làm ác, nên cảnh giác, cáo đấy!
            Thế rồi thủ trưởng hạ cánh, y lên thay, một trang mới ra đời.
            Trước đây lụt lịt là thế mà bây giờ đã nghe y dóc. Nào khoe dự hội nghị này hội nghị kia gặp đủ ông to bà bự, y cũng thể hiện vai trò và được  trên đánh giá cao, được nhiều đơn vị nể phục.  
            Dóc rồi đến dữ. Không lịt lờ như xưa mà đổi thế, y hăm he răn đe dọa dẫm thậm chí còn mắng quát người khác nữa. Lại còn rải đệ tử len vào từng nhóm để nghe ngóng để chỉ điểm, bị y đì là chết, ai nấy ngán.
            Vững chân vững ghế rồi lập bè lập cánh để tự tung tự tác, tính toán thủ lợi, giành giật tranh đoạt, toa rập đục khoét biển thủ công quỹ. Mánh gian manh ngày càng trắng trợn,  y bị thưa, báo chí , thanh tra nhảy vào khui tùm lum, mọi sự đổ bể tênh hênh, thúi hoắc. Có người ghét mà bảo nước này  ra đường y chỉ có nước lấy cái quần xà lỏn che mặt, nhục!
            Nhiều người còn hoang mang không biết vì sao con người y thay đổi kì lạ để ra nông nỗi. Hỏi thì Tử cười khẩy:
            - Ta đã bảo là cáo mà, giờ lòi đuôi ra đấy!
            Có kẻ còn băn khoăn:
            - Nhưng trước kia nó giống nai.
            - Nai hả, cứ vạch hàm nó ra xem thử sẽ biết.
            Kẻ kia lấy khúc cây rình rình khươi mép y một phát bỗng  trố mắt khiếp đảm:
            - Đúng là nai đã mọc nanh rồi!

7-2018

1 nhận xét:

  1. July 31, 2018 Facebook: 2 Shares- Vũ Mạnh Hùng, Phung Le and 6 others
    September 30, 2018 2 Shares-Tony Thái, Trang Nguyen and 15 others
    Hy Vo Tiểu nhân đắc ý.
    April 8, 2019 Khoe Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 10 others-2 Shares
    Sinh Khi chưa phạm tội thì lờ nào lờ đoảng diên chân chính, người tốt nhờ có tinh thần đoảng, khi phạm tội tày trời thì đéo biết nói gì, ngoài những lời lẽ chạy tội và xét kĩ tới nhân thân quá khứ... mẹ kiếp, cái đéo gì cũng ưng lợi cả... nên chỉ biết chửi: địt mẹ cái lũ cs vịt nem chúng mày...en cứt mờ khôn thế nhỡ....
    Hy Vo Thôi thì nhờ các cụ! Trắng cũng các cụ! Đen cũng các cụ!
    Vien Lac Vien Giả Nai chứ Nai gì mấy loại người đó
    3-12-22,15L, 2bl

    Trả lờiXóa