TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ông
anh kể chuyện hợp tác xã thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc rồi đọc
kèm mấy câu thơ mỉa mai: Mỗi người làm việc
bằng hai- Để cho chủ nhiệm sắm đài
mua xe- Mỗi người làm việc bằng ba- Để cho chủ nhiệm xây nhà lát sân…
Anh có đúc kết xanh rờn rằng cứ bầu
ban chủ nhiệm là bầu cho những đứa đương chức, chúng ăn đã rồi bây giờ có ăn
cũng chỉ in ít, dân mình còn dễ thở chứ bầu cho mấy thằng mới, lâu nay chưa có
dịp, giờ mới có cơ hội nên chúng ăn hung tàn bạo liệt lắm.
Tiếp thu ý kiến, tưởng vậy là quá
sâu sắc, đem mách với Bút Nguyên Tử ai ngờ y cười khẩy:
- Đói mới đi tìm mồi, no mồi thì dẫu
thừa thịt cũng bỏ đi đó là bản năng thú vật. Còn bản năng loại thú-người lại
khác, lúc nào cũng săn mồi. Đói săn đã đành mà no lại càng hăng máu săn mồi, được
mồi nhỏ thì kiếm cho được mồi lớn, có mồi lớn rồi thì quyết tìm cho được mồi lớn
hơn, hám mồi vô độ. Chuyện nhũng lạm tham ô là không bao giờ có điểm dừng, thằng
cũ thằng mới gì cũng vậy, thằng nhỏ ăn mình chết nhỏ, thằng lớn ăn mình chết lớn, từ chết tới chết, đằng nào cũng chết, chúng nó còn chức là mình chết, đừng ảo tưởng!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét