Nhân
viên xã nọ vốn là dân kháng chiến có sáng kiến khai nhức đầu, lẫn lộn, quên trước
quên sau, xin vào viện tâm thần nghỉ dưỡng nửa tháng, xong lấy chứng nhận xuất viện để hưởng chế độ chính
sách.
Chủ tịch xã vốn cũng là dân kháng
chiến, đang ăn khỏe ngủ ngon chơi cũng khỏe, thấy sáng kiến vô bạc cũng tìm
cách tâm thần hóa để xin cái chứng nhận hưởng chế độ chính sách.
Bí thư thấy chủ tịch và bọn nhân viên chỉ cần làm động
tác giả tâm thần mà hưởng bộn bạc nên cũng muốn hóa tâm thần nhưng còn băn
khoăn liền gọi Đề Dùi vào tham vấn. Dùi bảo:
- Thì cứ xin đi điều dưỡng để lấy chứng
nhận tâm thần cái đã, ăn được chế độ càng tốt không thì cất thủ mạng về sau.
Nói dại chứ nhỡ sa hầm sụp hố, nguy cơ xuống lỗ, chỉ cần đưa lá bùa tâm thần này ra là
thoát. Nên sớm lo cho "yên tâm công tác".
- Nhưng nhỡ trên căn cứ vào cho rằng
thiếu sức khỏe bắt nghỉ thì sao?
- Bây giờ tâm thần tràn lan, trên
tâm thần dưới tâm thần, tâm thần cả lũ. Các ngài trên biết đâu cũng đã lo xong
chứng nhận tâm thần rồi cả đấy, mình không có là lạc hậu ngay. Hơn nữa, động
vào đâu chứ ai dại động vào đứa tâm thần, đừng ngại!
Bí thư gật gù, xong chạy ngay một giấy
chứng nhận tâm thần làm bùa.
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét