TIỂU TỬ VĂN
Hắn,
ông sếp, thủ trưởng là kẻ tham ác, bụng dạ hiểm độc, không việc bẩn thỉu nào mà không làm, ăn tàn phá hại
không chừa một thứ gì.
Hỏi : Sao không chọn người hiền mà
chọn kẻ ác?
Bảo: Không những hiền mà nó còn hiền
dưới mức nữa. Này nhé, khù khờ khụt khịt nghe địt cũng dạ nhờ thế được cớm chọn
vào làm tay chân cốt cán. Được thể càng
ra sức khuông phò, xoắn xuýt đội đít thượng cấp, được bề trên ban cho cái chức.
Được chức lãnh đạo, người hắn đổi
trăm tám chục độ. Từ nhỏ nhẹ khép nép tới
chỗ hống hách dọa nạt, từ lù lì lụt lịt địt dạ tới chỗ địt ra khói, thừ khù khờ đến ma lanh giảo hoạt, từ rụt
rè nhút nhát tới chỗ táo tợn ma đầu…
Bút Nguyên Tử nghe chuyện, than:
- Nói hắn là người hiền quá mức thì
không những oan cho người hiền chân
chính cương trực mà còn nhầm lẫn trong việc dùng người. Hắn là loại giấu nanh giả danh nai thỏ, náu
mình thu vuốt chờ cơ hội mới hóa chồn cáo sói cầy. Luồn lọt leo lên chức, quan trường hiểm ác là đất dụng
võ, nơi hắn hiện nguyên hình giương nanh múa vuốt gieo rắc tội ác. Sách dạy chọn
hiền tài lại đi dùng kẻ ác, khốn thay!
6-
2018
Vũ Thủy xin chào, chúc Tiểu Hùng Tinh ngày cuối tuần nhiều năng lượng nhé !
Trả lờiXóa