TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trực
Nhân tới yết kiến, Vị vương hỏi nên xem
xét sử dụng quan lại như thế nào thì thưa:
- Như bây giờ, nhà nọ có đứa con được nuôi dưỡng chăm lo cho nó đủ thứ
nhưng nó không lo tu dưỡng, ăn chơi phá tán gia sản, coi thường thậm chí đánh đập
cả cha mẹ thì xử thế nào?
Vị vương không chút ngần ngừ:
- Lũ phá gia vô đạo bất hiếu chi tử,
đuổi đi!
- Như bây giờ, nhà nọ có nuôi bọn đầy
tớ, tận tình lo lắng cho chúng nhưng chúng chỉ biết ăn rồi nằm ì, tìm cách moi khoét tiền bạc, phá tán cơ nghiệp nhà chủ
thậm chí còn khống chế đánh đập chủ nhân
thì nên xử thế nào?
- Đó là những đứa đầy tớ mất dạy, đuổi đi!
- Nay quan lại tức là con cái của
dân chúng, đầy tớ của nhân dân mà coi thường coi khinh dân, miệng hô phục vụ
nhưng chỉ biết đục khoét, đè đầu cưỡi cổ, ăn trên đầu trên cổ nhân dân, miệng hô
hi sinh phụng sự dân phụng sự nước mà kéo bè lập cánh làm giặc nội xâm tàn phá
đất nước thì xử thế nào, có nên đuổi cổ chúng
không?
Vị vương bất giác giật mình ấp úng:
- Nhưng nếu cách đuổi hết bọn chúng
thì khác gì chặt hết chân tay ta, rồi lấy ai làm việc.
Xong hức một cái, lui vào cung.
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét