MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

BỞI CẢ TIN BỌN ĐẦY TỚ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

               Chí thú làm ăn, người nọ tạo dựng được cơ nghiệp. Một hôm khoe rằng  nhiều đứa tới năn nỉ xin xỏ  làm đầy tớ, nghĩ tội nghiệp, mình nuôi thêm để  đỡ đần công việc đồng thời giúp chúng kế sinh nhai.
            Hỏi bọn đầy tớ thế nào, người nọ bảo nói năng ngọt ngào, nhún nhường khiêm tốn, lanh lẹ khéo léo chiều chuộng, biết làm vừa ý vừa lòng mình. Người nghe hơi giật mình, bảo:
            - Cẩn thận kẻo dính lời đường mật của bọn dẻo mồm rồi mang hậu họa.
            Xong, kể một câu chuyện xưa:
- Rằng Tề Hoàn Công khoe rằng  có mấy tên đầy tớ quý lắm, nào Thụ Điêu tự thiến để theo hầu ta, Dịch Nha  làm thịt con cho ta ăn, Khai Phương từ bỏ ngôi vị thái tử mà theo ta, chúng giỏi giang đáng tin cậy. 
Quản Trọng can: - Tạo hóa sinh con người hoàn chỉnh, tự thiến làm cho dị dạng thân thể tức đây cũng là những kẻ dị dạng tính tình, sao lại tin. Tình cảm cha con là tình cảm cao quý, máu thịt. Kẻ dám giết con là kẻ ác độc còn hơn lang sói, dùng  coi chừng bị nó ăn thịt. Thái tử là ngôi vị cao quý mà dám bỏ đi chắc nó còn muốn đoạt cái ngôi bá chủ của nhà vua. Phải đuổi hết bọn này đi!
Hoàn Công không nghe, lại còn phong quan tướng cho bọn hầu cận. Sau bị bọn đó giam đói rồi bỏ cho chết thúi.
Nên chi, gặp bọn dẻo mồm thì đừng nghe, chớ tin. Chúng là loài rắn độc giấu nọc làm lươn, là loài beo cọp giấu mặt làm hươu nai, khi thời cơ đến, chúng sẽ phun nọc độc, nhe nanh giương vuốt, lúc đó hối cũng không kịp.
Người nọ không nghe, nghĩ rằng lâu nay ta có cơ ngơi sư nghiệp chứ chưa nên ông chủ, nay là cơ hội làm chủ vì có bọn đầy tớ tin cậy giúp rập. Nghĩ thế nên vẫn nuôi dưỡng cưng chiều, tin tưởng bọn chúng.
Một thời gian gặp lại, thấy xác xơ bị gậy, hỏi sao, người nọ bảo do đầy tớ phản, nhà cửa ruộng vườn bị bọn chúng chiếm đoạt, tin quá hóa trắng tay, giờ hết năm này qua năm khác làm dân oan đi khiếu kiện, kêu trời không thấu.

7-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét