TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dưa Leo hậm hực:
- Nó, thằng Nhũng, đại quan đường đường phương diện quốc
gia thế nhưng đục phá quá mức nên vừa bị kỉ luật cách chức. Đau!
Mướp Đắng hất hàm:
- Ai đau?
- Thằng nào bị thằng đó đau chứ ai. Làm đến bộ trưởng,
đến ủy viên trung ương, quyền cao chức trọng ăn trên ngồi trốc thế mà đùng một cái bị kỉ luật cách hết chức tước,
mất danh dự tư cách, điếm nhục gia phong, tủi mặt với xã hội, nhục nhã đau đớn
cho nó lắm chứ!
- Một kẻ không có tư cách thì làm gì có danh dự để mất,
một kẻ truyền đời gia giáo của nó là lấy vinh thân phì gia làm gốc, hi sinh đời
bố củng cố đời con thì làm gì có chuyện
điếm nhục gia phong, một kẻ mắt trợn mặt chai tai đít thì làm gì có chuyện tủi
mặt với xã hội. Đau đếch gì nó!
- Thế ai đau?
- Đau là ông là tôi là thằng dân đau, là cái xã hội
này đau. Đau chỗ một kẻ đầu trộm đuôi cướp lâu nay ngồi trên đầu trên cổ lên lớp
giáo huấn, bắt mình tán tụng cúc cung nó. Đau chỗ bị nó lừa bịp bảo là đầy tớ
phục vụ mà thực là kẻ nhai xương rút tủy uống máu mình bao lâu nay mà không biết.
Đau ở chỗ mất bao nhiêu tiền của công sức để kỉ luật nhưng rồi chẳng thu hồi được
đồng xu cắc bạc nào từ núi tài sản nó cướp. Kỉ luật cách chức cho qua khác gì
làm lễ rửa tội, hợp thức hóa tài sản cho nó thôi. Đau!
7-2018
Lien Hoang Nghe THT chưởi sướng lỗ tai, sáng con mắt, dù không làm gì được chúng nhưng mong cho chúng hoặc bà con nó đọc để thấy nhục
Trả lờiXóaBác Huế-Bài viết cách đây hơn 4 năm nhưng vẫn nóng, vẫn mang tính thời sự
Đức Hải Nguyễn Hay tuyệt.!
Hanh Pham Muốn viết lên nhiều cái nữa nhưng tài viết của mình kém quá đọc của họ sao mà sướng như giải thoát cục tức trong người