BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba
Tam Giác kể chuyện thành Hồ rằng công ti
TânThuận bán 32,5 ha đất cho Quốc Cường Gia Lai rồi hỏi đó là bán khôn hay bán
dại.
Sáu Lục Lăng vọt miệng:
- Giá đất hơn chục triệu mét vuông mà chỉ bán có 1,29 triệu mét vuông tính ra lỗ
hàng nghìn tỉ, dại chứ khôn gì.
Hai Vành Khăn lắc đầu:
- Không phải đứa trẻ con hay kẻ ngu
khờ bán mà là công ti Thành ủy, được sự
chấp thuận của Thành ủy tức là cơ quan lãnh đạo cao nhất sáng suốt nhất của
thành phố do ông phó bí thư Tất Thành Cang
duyệt thì làm gì có chuyện bán dại, bán khôn chứ!
Tam Giác khui tiếp:
- Thế công ti Mobifone mua 95% cổ phần
của AVG là mua khôn hay mua dại?
Lục Lăng vọt miệng:
- Giá trị của AVG chỉ vài trăm tỉ mà
bỏ ra 8898,3 tỉ để mua, nâng khống giá trị từ 80-150 lần, khi không mất trắng hơn 8,5 nghìn tỉ, mua dại là cái chắc.
Vành Khăn lại gạt:
- Công ti mua là công ti nhà nước lại
được bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn chấp thuận, được các bộ ngành khác đồng tình, toàn là chóp bu lãnh đạo, nơi tập trung
khôn ngoan trí tuệ vững vàng luật lệ thì mua khôn chứ làm gì có chuyện mua dại.
Tam Giác vặn lại:
- Không lẽ Quốc Cường Gia Lai mua đất
rẻ hàng nghìn tỉ là mua dại? Không lẽ AVG bán một cú lời hơn tám nghìn tỉ là
bán dại? Mua khôn bán cũng khôn, hỏi ai dại vào đây?
Vành Khăn chua chát:
- Dại là những người gọi là nhân dân
như ông như tôi dại, những người còng lưng gánh thuế dại, những người đã hi sinh để tạo lập giữ gìn phát triển để bây
giờ người ta thả sức bán mua mua bán là dại!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét