TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Ba Thọc Lét gật gù ra vẻ tâm đắc:
- Dốt nát được xem như một loại giặc
nên chi sau cách mạng tháng Tám mới có phong trào diệt giặc dốt đi đôi với diệt
giặc đói và diệt giặc ngoại xâm.
Tư Móc Lò vặn:
- Thế đằng ấy biết làm sao để diệt giặc dốt không?
- Thì phải có người giáo dục dạy dỗ,
người biết chữ dạy người chưa biết chữ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ai cũng
có thể làm giáo viên. Nói gọn là dùng giáo diệt giặc dốt.
Móc Lò cười mỉm:
- Đó là chuyện xưa, ngày nay người
ta dùng giáo diệt dốt bằng cách nâng điểm
cho hàng trăm thí sinh. Nhiều thí sinh chênh lệch hơn 20 điểm, có thí sinh tăng
26,8 điểm thậm chí tăng 29,95 điểm biến người
dốt thành thông, nâng kẻ thi hỏng thành thủ khoa, biến giáo dục ở một vùng miền
núi xa xôi khó khăn bậc nhất trở thành nơi có chất lượng cao nhất toàn quốc.
Không tin thì lên Hà Giang mà học tập rút kinh nghiệm.
Thọc Lét lắc đầu:
- Đúng là chuyện động trời.
Móc Lò được thể, cảm thán:
- Ôi! Kém cỏi mà chịu phận kém cỏi tức
là còn sáng suốt- chưa dốt, chứ kém dốt mà được nâng lên hàng thông minh xuất
chúng thì nguy cơ dốt nát ngự trị hoành hành. Giáo mà dỏm giả, giáo mà dối gạt, giáo mà
gian manh thì giáo đó là giặc, là giáo giặc, là giặc giáo. Muốn diệt giặc dốt
trước hết phải diệt bọn giặc giáo này đã!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét