TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
U vương than phiền rằng bao chuyện bầy hầy nào vụ giấu hàng chục nghìn lô đất tái định cư ở thành Đà, bán chui bán lén hàng chục ha đất, quy hoạch lậu giấu bản đồ hàng trăm ha ở thành Hồ, mua khống trội giá ma từ vài trăm đến hàng nghìn tỉ ổ bộ 4T, cố nhém không được, càng nhém càng bung, tạo dư luận xôn xao gây mất lòng tin. Làm sao bây giờ?
U vương than phiền rằng bao chuyện bầy hầy nào vụ giấu hàng chục nghìn lô đất tái định cư ở thành Đà, bán chui bán lén hàng chục ha đất, quy hoạch lậu giấu bản đồ hàng trăm ha ở thành Hồ, mua khống trội giá ma từ vài trăm đến hàng nghìn tỉ ổ bộ 4T, cố nhém không được, càng nhém càng bung, tạo dư luận xôn xao gây mất lòng tin. Làm sao bây giờ?
Bìm Bịp khuyên dùng sách dĩ độc trị
độc. Vương hỏi sách ấy thế nào, Bịp thưa:
- Dùng bộ máy thanh tra, dùng cơ
quan ngôn luận để nhém lại.
- Chết chửa, thanh tra khui ra, báo đài vạch trần chứ đâu có nhém,
dùng ba thứ đó có nước bung tòe loe banh chành chành hết, chớ dại!
- Thế mới gọi là dĩ độc trị độc. Cho
thanh tra ầm ĩ, tuyên bố không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nể nang, quyết phơi
bày mọi thứ ra ánh sáng, cho báo đài nêu đăng vài số ì xèo thu hút dư luận xong nhá nhá ba búa xì vòi, án binh bất động hàng năm thậm chí hàng chục năm
không nói đi nói lại gì cả làm cho mọi người lầm tưởng đã xử lí xong xuôi. Cứ
thế, để lâu cứt trâu hóa bùn. Dùng ngôn luận bịt miệng dư luận, dùng thanh tra
che mắt đánh lạc hướng là vậy.
Thế nên có nhiều vụ thanh tra đi
thanh tra lại ì xèo, đài báo ầm ĩ nhưng rồi úm ba la phù phù êm ru bà rù xù cái
một.
Tui nói thiệt đó, không gạt bà con đâu!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét