MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

KHẨU KHÍ NHÀ QUAN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Thuở nhỏ, tội nghiệp, nó ngù ngờ lắm, sáu bảy tuổi đầu rồi mà nói năng ngớ ngẩn nực cười.
            Mua cá giống về thả xuống ao nuôi, nó lảy đảy khóc gào sợ cá chết đuối.   Gà nuốt thóc căng diều, nó mếu máo sợ gà bể bụng mà chết. Qua cầu, nó sợ sệt nhón từng bước từng bước, bảo không dám đi nhanh sợ cầu sập. Người ta đồn cầu sập, nó đi xem về bảo chưa sập, chỉ mới hình chữ V…
            Cười nhưng nhiều người lo âu bảo nó bị thiểu năng trí tuệ, kiểu này  khó học hành, lớn lên khéo mà khổ. Thế nhưng người nọ bảo rằng tốt lắm, nó có khẩu khí làm quan, nhìn xa trông rộng, rồi đây danh vọng tràn trề, vinh hoa phú quý không tài nào kể xiết, ai cũng mắng rằng không biết chia sẻ âu lo với người ta lại còn nói dóc.
            Ai ngờ thời thế đổi thay, gặp thời phổ cập giáo dục, danh hiệu trường chuẩn quốc gia, nhà trường thành thị trường, áp lực duy trì sĩ số lại thêm bệnh thành tích nên năm nào nó cũng được lên lớp, tuy  sáng học lớp sáu chiều phải về ngồi học vần lớp một vì đọc chưa được nhưng nó luôn được xếp loại học lực khá giỏi, dành được danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc. Từ tiểu học qua trung học đến đại học đều vượt rồn rột rồi giật luôn cả thạc sĩ tiến sĩ, như phép thần kì.
            Thành nhân tài đỉnh cao, làm quan, đương nhiên. Bây giờ nghe tuyên bố của quan mới sực nhớ lại những lời tưởng như thiểu năng hóa ra là tiên tri tự ngày xưa.
            Khi cá chết trắng biển nhiều tỉnh miền Trung, người ta nghi Formosa xả  độc, quan vội vàng tuyên bố cá chết hàng loạt là do sặc nước. Ăn cá nhiễm  độc, gà chết, quan hùng hồn bảo do gà ăn no quá mà chết. Cầu treo vùng cao lật làm chết  hàng chục người đưa đám ma, quan giải thích rằng do người Mường khiêng quan tài đi nhanh quá nên cầu sập. Một cây cầu khác xây chưa bao lâu đã sập gây trở ngại giao thông, quan trấn an rằng cầu  chưa sập, chỉ mới hình chữ V…
            Đúng là những lời ngớ ngẩn mà ai cũng bảo của đứa bé thiểu năng giờ là lời tuyên bố xanh rờn xuất từ miệng quan lớn. Mới hay, khẩu khí nhà quan đã xuất tự thời thơ bé!

6-2018

1 nhận xét:

  1. 7 tháng 6, 2018Lê Hương Phụng, Phuc Tran and 17 others-2 Shares
    Khoa Thai Cá sặc nước chết , Bác ngưng thở mà vẫn còn sống mãi với chúng ta ở Ba Đình đó sao .
    Hong Donhu Thời buổi càng khờ khạo càng có khả năng làm quan lớn, hihi.
    Phạm Quang Sinh Bụng chứa toàn đất cát, cả thối nên mở cái mồm ra lờ nghe thúi hoắc. ...hô hô hô
    Lê Hương Phụng Miệng quan trôn trẻ í mà
    Nguyễn Quang Xuân Khánh Mai mốt trâu bò chết họ bảo là do nghẹn cỏ.
    9 tháng 6, 2018Lê Hương Phụng, Thong Su and 4 others-2 Shares
    Tien Tran Thằng này trông mặt đao đao.
    21 tháng 6, 2018Phung Le, Dai ViTuan and 15 others
    Bích Thủy Đinh Thị Úi mẹ ơi , cá chết do sặc nước ? còn người chết do sặc không khí , ha ha ha
    Minh Vo Trung Một trong những câu nói bất hủ của các quan chức thích thì phun ra kg cần biết ĐÚNG hay SAI vì kiến thức kg được cao lắm. Nói nôm na lớp 3 trường làng.
    Lua Hai Miệng nhà Quan .....Đố biết giống cái gì
    Binhyen Chimtrove ít ịt
    Lê Thịnh 8 yêu sách của chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm sau...
    Yêu sách của nhân dân An Nam còn gọi là Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam (tiếng Pháp: Revendications du peuple annamite) là bản yêu sách được gửi ngày 18 tháng 6 năm 1919, của Hội những người An Nam yêu nước, gồm tám điểm được viết bằng tiếng Pháp, được ký bằng cái tên chung là "Nguyễn Ái Quốc"[1] và gửi tới Hội nghị Hòa bình Versailles.
    Bản yêu sách gồm 8 điểm:
    Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị.
    Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm pháp lý như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam.
    Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
    Tự do lập hội và hội họp.
    Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
    Tự do họp tập, thành lập các trường kĩ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
    Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.
    Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.
    5 tháng 7, 2018My Thien Chu, Quang Sinh Pham and 27 others
    Tony Thái Ngu quá, cá sống dưới nước sao sặc nước?
    Tien Tran Cũng giống con người bị sặc không khí
    Tony Thái Người ở hành tinh khác cũng không thể nói như thế vì cá cần không khí để thở thông qua 2 cái go gọi là mang cá làm sao mà sặc? Chỉ sặc khi chất bùn bẩn của nhà máy làm cho mang cá bị bít kín không hoạt động được mà chết thôi.
    17 tháng 7, 2018-2 Shares- Ken Vu, Quang Sinh Pham and 6 others
    Đức Hải Nguyễn Không biết đất nước đi về đâu khi một lũ quan cầm quyền như thế!?...
    17-4-20 Thai Vu, Tinh Levan và 47 người khác5 lượt chia sẻ
    Trần Huy Quan ăn quá tham quan cũng chết
    Quang Thuan Nguyen Dinh thang nay no noi het thang tong giam doc WHO
    Tân Hoàng KHẨU KHÍ CỦA QUAN CHUYÊN VỀ ...
    Huỳnh Tiến Thanh Miệng nầy có gang có thép thật mà!! Thế thì chết dân còn gì?
    Khôi Nguyên Ngu dốt
    Quang Huỳnh Ngọc Quan cỡ nầy dân không khổ mới lạ.
    Phạm Hà Đúng miệng quan TRÔN TRẺ MÀ....
    Dao Huynh Manh Trí tuệ vượt bậc ?!
    Nghĩa Võ Quan ăn vàng nhiều nên cũng ngủm !
    14-10-22,25L,9bl, 2cs

    Trả lờiXóa