TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trùm
Tra và Phó Vồ bám dính nhau như bóng với hình, nghe tin Trùm Tra đứt bóng, phó
Vồ ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng rồi cúi xuống đất cười ba tràng.
Ai nấy lấy làm lạ, không hiểu làm
sao, hỏi thì Bút Nguyên Tử nhếch mép:
- Đồng tâm đồng quan đồng nghiệp chết,
buồn đau thương tiếc vô hạn lẽ nào không khóc, mắt mũi ráo hoảnh coi chừng bị
đánh giá là vô cảm, thiếu tình thương đồng đội đồng chí là mệt đấy! Không những đồng chí mà là đồng tham, cùng rơ
cùng cánh, bây giờ kẻ còn người tiêu, không buồn đau sao được.
- Thế nhưng Tra chết Vồ cười là sao?
Nhiều người thắc mắc.
Tử cười khẩy:
- Còn cười vì Trùm Tra tuổi hưu chưa
tới, thế lực còn mạnh, bám ghế như đóng đinh, thằng trên không ngủm sớm thì đời
nào thằng dưới lên thay cho được, cơ hội trời cho có ngu mới không mừng. Hơn nữa
chó chết hết chuyện, ăn cả bầy chịu một đứa, bây giờ bao nhiêu chuyện thâm thụt
đổ bể thất thoát cứ đổ lên đầu thắng chết là khỏe. Lại thêm, Trùm Tra đường đường
là người “ phương diện quốc gia”, chết
phải làm ma cho nổi đám nổi đình, phải xây lăng tô tượng, đời một lần, Phó Vồ
tha hồ khống khai chi xuất kinh phí, vợt cú chót. Thằng mất thằng được, cười là
vậy.
Có kẻ nghe giảng, ngửng mặt lên trời
khóc ba tiếng hu hu hu rồi cúi xuống đất cười ba tràng khặc khặc khặc, lần này
Tử cũng lấy làm lạ, hỏi thì y đáp:
- Coi chúng nó diễn hài không cười
sao được, còn khóc là khóc cho dân đen bọn mình, không khéo chúng lại lôi vào
đám ma, bắt phải đóng góp phúng viếng rồi nhỏ nước mắt tỏ lòng tiếc thương vô hạn
nữa thì đau lắm!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét