ảnh internet
Trực Ngôn tới yết kiến, Vị vương hào hứng bảo đang gấp rút thành lập không những một mà
ba đặc khu, khoe rằng sẵn sàng giao đất 99 năm dọn chỗ cho phượng
hoàng tới đậu, lợi nhuận vô kể, từ một đồng thu về hàng trăm đồng, rồi khỏi phải
lo xóa đói giảm nghèo, khỏi lo vỡ nợ công, vỡ bảo hiểm, chẳng bao lâu thành nước
công nghiệp, đất nước hóa hổ tung hoành, thành rồng bay bổng.
Trực Ngôn lắc đầu bảo coi chừng tá hỏa tanh bành ra
đó. Vị vương cụt hứng, nổi giận hỏi sao dám ăn nói càn rỡ, Trực Ngôn thưa:
- Làm gì cũng phải biết thiên thời địa lợi nhân hòa.
Trước hết nói về thiên thời, thời cơ lập đặc khu qua rồi, bây giờ không phải lúc. Mở cửa hội nhập nhưng
phải thoát Trung, giặc đang cướp đảo, lăm le khống chế cả vùng biển vùng trời,
gây sức ép kinh tế tạo khủng hoảng, lập đặc khu là cơ hội không phải cho phương
hoàng mà kền kền ác điểu tràn vào, nguy
lắm!
Thứ đến địa lợi. Đây là những vùng biển đảo chiến lược, lập đặc khu không khéo lại để cho người nước ngoài tự do ra vào tự tung tự tác, đầu tư công nghệ đâu thấy mà chỉ thấy đĩ điếm cờ bạc, cơ hội cho bọn trùm đất, cơ hội thành nhượng địa cho chúng đội quân thứ năm chúng nó tạo hang lập ổ hết đời này qua đời khác, nguy lắm!
Thứ ba là nhân hòa. Ý dân là ý trời, dân nghe lập đặc khu rồi cho thuê đất đến 99 năm đang sôi giận, rực lửa. Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, nhà vua không còn xem trọng bài học này sao?
Thứ đến địa lợi. Đây là những vùng biển đảo chiến lược, lập đặc khu không khéo lại để cho người nước ngoài tự do ra vào tự tung tự tác, đầu tư công nghệ đâu thấy mà chỉ thấy đĩ điếm cờ bạc, cơ hội cho bọn trùm đất, cơ hội thành nhượng địa cho chúng đội quân thứ năm chúng nó tạo hang lập ổ hết đời này qua đời khác, nguy lắm!
Thứ ba là nhân hòa. Ý dân là ý trời, dân nghe lập đặc khu rồi cho thuê đất đến 99 năm đang sôi giận, rực lửa. Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, nhà vua không còn xem trọng bài học này sao?
- Nhân hòa ư, nên nhớ cán bộ là khâu quyết định, ta có
bọn triều thần quan lại trung thành nhất trí. Vị vương nói cứng.
Trực Ngôn chặc lưỡi:
- Không dựa vào dân, chỉ tin dùng bọn quan lại trời ơi
đất hỡi thì hóa trùn đất chứ hóa rồng hóa hổ làm sao. Quan lại vào cỡ điều hành
một công ty quốc doanh đủ thứ ưu đãi còn để cho thâm thụt vỡ nợ hàng chục triệu
đô lại đòi quản lí cả tập đoàn gọi là những nắm đấm thép, tàn phá hàng chục tỉ
đô, bài học Vinashin, Vinaline sờ sờ ra đó! Chức sắc cai quan một ấp một xã
còn không xong, gây đủ loại tệ nạn, bày đặt trăm thứ hành dân, rồi huyện lem nhem
bê bối, tỉnh đủ thứ bét be, đến cả thành phố cũng gây lắm chuyện tầy trời. Rồi
ngành này ngành nọ động đâu cũng lợi ích nhóm… Quy định luật lệ rõ như ban ngày
còn quậy cho rối mò để thủ lợi, bài học như vậy chưa đủ sao lại bày chuyện đặc
khu tù mù tịt mịt. Ba cái đặc khu chính là bom nổ chậm, sao lại ôm vào người, nguy lắm!
Vị vương hức một cái, giận dữ bỏ đi.
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét