MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

PHẤN ĐẤU HI SINH TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho vắt chanh bỏ vỏ
            Sói thút thít với ông cọp:
            - Theo ông từ những ngày nguy khó, tui một mực trung thành, thế mà bị vu oan giá họa, bị nghi ngờ ruồng rẫy rồi loại thải, đày cho thân tàn ma dại kêu trời không thấu, oan khuất!
            Cọp gầm gừ:
            - Ngươi kể công với cách mạng đấy hả, nên nhớ  công thành thân thoái, vì sự nghiệp chung không được  xen lẫn  cá nhân vào, kể công với cách mạng là  theo chủ nghĩa cá nhân đó. Hay ngươi định kèo nài chế độ chính sách, huân chương  huy chương?
            - Tui không dám kể công,  chỉ mong được minh oan. 
            Ông cọp bực bội gầm một tiếng:
            - Đã theo ta thì  phải tuyệt đối trung thành, phấn đấu hi sinh, ngươi chưa thực sự hi sinh phấn đấu. Đi ra!
            Sói lủi thủi ra, than thở với beo:
            - Tui theo ông cọp từ những ngày khó khăn gian khổ hiểm nguy nhất, một lòng hi sinh phấn đấu…
            Beo hất hàm:
            - Nên nhớ, hi sinh là phải hiến dâng toàn bộ mạng sống kể cả danh dự cho ông cọp, oan ức cũng phải ngậm đắng nuốt cay, không được tỏ bày thế mới là thực sự hi sinh, trọn vẹn hi sinh, hi sinh đúng nghĩa.  Còn ngươi ư, đi đâu, ở đâu cũng cứ ra rả: Tui theo ông cọp quá trời, Bây giờ nghĩ lại đã đời tui luôn! Cay đắng mỉa mai đổ oán cho ông cọp thì hi sinh gì. Nên nhớ, vì sự nghiệp rừng,  dù oan ức đến thân tàn ma dại cũng phải cắn răng chịu đựng, kể cả lúc bị xẻ thịt phân thây cũng phải luôn luôn tụng niệm ân đức ông cọp, thế mới là trung thành hi sinh tuyệt đối chứ!
            Sói uất ức ra ngoài, nén không nổi đau đớn, vọt miệng:
            - Tau chưởi!

5-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét