MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

BÁN LUÔN MÀ TRẢ NỢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Giáp chủ trương biết rồi hãy làm, nghiên cứu cho kĩ, tính toán cho hết rồi mới thực thi. Còn Ất chủ trương làm rồi biết làm, vừa chạy vừa sắp hàng, cứ làm rồi tính tới, đến đâu rút kinh nghiệm đến đấy.
            Giáp bị chê là bảo thủ, lí thuyết, chần chừ còn Ất được khen là năng động, linh hoạt, được giao hết trọng trách này đến  trọng trách khác.
            Đầu tiên, Ất được giao lãnh đạo công ti, nào đổ tiền đổ bạc, đổ chủ trương chính sách nghị quyết, đổ tinh thần kinh tế chủ đạo xã hội chủ nghĩa vào nhưng rồi thất bát, lụn bại. Hết nước vô phương, chỉ còn nước bán công ti trả nợ.
            Lẽ ra  Giáp phải bị quy trách nhiệm nhưng do chiếu cố quá trình, xem xét nhân thân, vả lại hàng trăm hàng nghìn công ti cơ sở quốc doanh  chủ đạo sụm bánh chè chứ riêng gì một công ti Giáp. Thôi thùi úm ba la bỏ qua, xù xù!
            Lần này thành lập tập đoàn quy mô bề thế làm nắm đấm, ai lãnh đạo đây? Có kẻ bảo trước đây Ất lãnh đạo công ti không thành công không phải thiếu tài mà thiếu đất dụng võ. Con chim đại bàng phải cho nó sải cánh trên mấy từng trời  chứ bắt nhốt vào trong lồng rồi hô bay  thì nó còn thua con gà. Hãy mạnh dạn sử dụng người tài. Thế là Ất lại được chấm.
            Thành lập tập đoàn, dồn sức dồn vốn đổ quyết tâm tung nắm đấm thép nào ngờ  không bao lâu cũng đổ bể tiêu tùng gây hậu quả nghiêm trọng. Thôi thì tam thập lục kế, bổn cũ soạn lại, bán đổ bán tháo, bán luôn chủ đạo, bán cả tập đoàn mà trả nợ.
Ất liên đới trách nhiệm nhưng nhờ chiếu cố quá trình, xem xét nhân thân, nhấn mạnh rằng sai sót là khách quan, do đây là vấn đề mới mẻ chưa có tiền lệ nên chỉ phê bình cảnh cáo, cho lui về tuyến sau.
Lần này đến phiên thành lập đặc khu, là vấn đề mới mẻ lớn lao, làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó.  Nghe đâu trên đang chọn người điều hành, Ất đầy mình kinh nghiệm kia với chủ trương làm rồi biết làm lại nằm trong diện chọn lựa, biết đâu lại được chấm.
Từng bán công ti, bán tập đoàn rồi, giờ lại quản lí điều hành thì không bao lâu y cũng bán luôn đặc khu mà trả nợ là cái chắc.

6-2018
           

1 nhận xét:

  1. 24 tháng 6, 2018fACEBOOK: Lê Duy, Binhyen Chimtrove and 12 others1 Share
    1 tháng 7, 2018Phung Le, Phuc Tran and 4 others
    11 tháng 8, 2018-1 Share-Khai Nguyen, Huỳnh Văn Được and 13 others17 tháng 4, 2019Trần Thị Nhị, Ngoc Nguyen and 26 others-3 Shares
    Tuong Vu Chỉ thế thôi, chưa bao giờ được như thế này, bán cả vườn tược đất đai ông bà để mà được "sống".
    Tâm Chí Nguyễn Bán cho ai? kẻ nào mua nó?
    25 tháng 10, 2019Nguyễn Thị Lợi, Tai Nguyên and 25 others-1 Share
    Lua Hai Nợ Công ,ối....Cái Nợ Công - Quan ăn no bụng ,Dân còng lưng mang !!
    15-8-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 9 người khác1 lượt chia sẻ
    Lương Dần Một điều vô cùng quan trọng là Ất con đồng chí nào.
    Hy Vo Cái này mới nhưng không mới! Nợ xấu, nợ đẹp cũng rõ ràng, tỷ lệ nợ đẹp cực kỳ ít, nợ xấu cực kỳ nhiều. Lạ cái là, những con nợ xấu có cả đàn, cả lũ, rõ mặt, rõ tên, thậm chí lý lịch ba đời còn nắm trong tay, thế mà đòi chả được, thành xấu hoắc. Cuối cùng lấy tiền thuế bóp được của dân đắp vào, còn con nợ vẫn nhơ, thăng quan tiến chức ầm ầm lại giàu nứt đố, đổ vách. Xấu với chả đẹp, vớ vẩn.

    Trả lờiXóa