MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

ĐUA TIẾNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho khoác lác

            Bò, khỉ, chó sói và gà nhờ cáo làm giám khảo để thi giọng, đua nhau cất tiếng  xem giọng ai có uy lực nhất. Ai đạt sẽ được trao vương miện quán quân.
            Ả bò cho rằng tiếng mình to nhất, oai nhất. Xong om hơi ọ một tiếng “Bò… ò…ò…” rung chuyển rồi thách các loài khác xem coi tiếng ai đọ được tiếng bò.
            Sói không phục, chê tiếng bò ọ  ọ  như bị thọc tiết chứ uy lực gì. Chê xong tru luôn mấy hồi, một con tru chục con tru đáp lại ầm ĩ. Sói khoe rằng tiếng hú của mình  vang động canh khua chấn động núi rừng, một tiếng hú có muôn tiếng hoạ theo rung chuyển màn đêm, lay động cả vầng trăng.
            Khỉ không chịu, chê Sói tru rền rỉ thê lương như sắp chết. Chỉ có tiếng khỉ mới đáng nể, rồi kéo cả bầy nhe nanh khẹc khẹc khục sủa bảo rằng mãnh hổ nam địch quần hồ, nghe tiếng khục khẹc này thì cọp beo sư tử gì cũng chạy trối chết.
            Đến phiên mình, gà đập cánh phành phạch, rướn cổ gáy luôn mấy tràng “Ò ó o…Ò ó o…” vang động. Gà tự hào rằng  tiếng mình xoá tan đêm trường, đánh thức đất trời, gọi ông Mặt Trời thức dậy đem ánh sáng cho muôn loài, xứng đáng quán quân, đáng nhận vương miện của cuộc đua tiếng.
            Cả bọn hồi hộp nhưng tự tin chờ đợi kết quả.
            Cáo thay mặt ban tổ chức cảm ơn các loài ứng thí đem hết tài năng thi thố rồi trân trọng mời ông cọp thay mặt ban giám khảo ra công bố kết quả và trao thưởng. Cáo vừa dứt thì một tiếng gầm như tiếng cọp nổi lên, quý ứng thí viên vị nào vị nấy hoảng kinh thút cựa cụp đuôi lủi mất.

1 nhận xét: