MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

CỤC VÀNG CỦA NÓ LÀ CỤC PHÂN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Học hành học vị địa vị đàng hoàng nhưng không biết ăn nhằm giống gì, bị “thể nhập” hay sao mà hắn hay nói kiểu tráo trở ngược đời. Ngay cả những lúc thúi ỉnh mà mấy tay tụng ca chuyên nghiệp sừng sỏ cũng phải bịt mũi im hơi đánh bài chuồn thì hắn ra mặt đưa đầu bốc thơm chịu báng. 
              Sự thật bầy hầy bét nhét ai cũng tởm thế mà hắn dám nuốt nước bọt chép môi tán tốt. Bao vụ việc tanh rình thối um hắn cứ một hai hít hà bốc thơm. Thất thoát, nợ nần lụn bại banh ta lông mà hắn  cứ khăng khăng che chắn bảo  tình hình  khả quan, ăn nên làm ra trên đà thắng lợi, tham nhũng thối nát bầy hầy ra đó vẫn xuýt xoa trong sáng, đạo đức văn minh...
            Người bảo hắn lập dị lấy điểm, kẻ bảo hâm hâm, người chê chập mạch, kẻ bảo tưng tưng. Tính cách bất bình thường kiểu như bệnh lí kể ra cũng đáng thương. Thế nhưng có người lại cho nó là đứa  có máu hót, ngốc ngu lẹo lưỡi, lẻo mép tán hót bốc thơm thiếu tư cách, đáng phỉ nhổ.
            Chuyện đến tai, Bút Nguyên Tử khịt mũi:
            - Quý giá thì người ta bảo cục vàng, thối tha bẩn thỉu thì gọi cục phân. Con người biết vàng quý, quý cục vàng  còn loại cầy cẩu cục phân mới cần cho nó ngửi đớp, cục vàng của nó là cục phân.
            Mà thôi, ta chỉ cần biết đó là cục phân, còn thằng cha con mẹ nào tin đó là cục vàng thì cứ rước lấy đem về để lên bàn thờ mà vái. Nhọc sức với bọn đó thêm phí thời gian, mệt tâm trí.

6-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét