MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

TƯ DUY ĐẶC KHU XUYÊN SUỐT TRĂM NĂM NGANG TẦM THẾ KỈ 22

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chống đặc khu kinh tế
          Ba Mù U  nói với Năm Dừa Nước rằng vua quan nước Vị luôn  tự hào anh minh sáng suốt, đang vận dụng tư tưởng tầm cao thời đại để xây dựng tư duy đặc khu tầm nhìn thế kỉ.
            Hỏi tư duy đặc khu tầm nhìn thế kỉ thế nào thì bảo:
- Chọn một số vùng có vị thế chiến lược rồi xả cửa cho kinh doanh đủ thứ, ngay cả tệ nạn như đĩ điếm cờ bạc cũng không cấm, cho người nước ngoài có biên giới với Quảng Ninh ra vào thoải mái, có thể áp dụng luật nước ngoài để giải quyết tranh chấp… tha hồ hốt tiền.
Hỏi ý kiến triều thần thế nào, ai là người cai quản đặc khu?
Bảo triều thần thì khi nào chẳng đồng thuận trăm phần trăm, còn cai quản ư, chọn cán bộ cốt cán tin cẩn, giỏi giang có tầm nhìn xa rộng để giao trọng trách.
Nghe cán bộ giỏi giang, có tầm nhìn, Năm Dừa Nước phát nóng:
- Bọn triều thần nước Vị bằng cấp đầy mình, thường vỗ ngực khoe tầm vĩ mô, đỉnh cao trí tuệ, nhưng thực ra tầm suy nghĩ không tới  năm năm, chưa thoát nổi tư duy nhiệm kì.
Đơn cử ít chuyện:
Hỏi về dự kiến phát triển năm năm sau của ngành, có vị bảo tôi sắp về hưu, chuyện tương lai do các đồng chí kế nhiệm tính toán. Hỏi do đâu mà lắm chuyện bất cập vô lí tréo ngoe vậy, lãnh đạo đương nhiệm quanh co một chặp rồi đổ hết cho nhiệm kì trước, mình vô can. Cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm, quá lắm thì vuốt một câu xin bà con thông cảm, huề!
Rồi biết bao chuyện trời ơi đất hỡi. Nào tôn lên chủ đạo, đổ hết vốn liếng vào, ưu đãi mọi thứ cho kinh doanh thế nhưng các công ti quốc doanh đua nhau liệt sụm, nợ nần chồng chất, lắm công ty tập đoàn chết còn không chôn được nữa! Cờ giong trống mở, làm 15-20 km đường sắt mà tính toán siêu tài nên chỉ vài năm đội vốn  gấp hai ba lần, hao hụt hàng chục nghìn tỉ! Đi vay hàng nghìn tỉ làm nhà máy bỏ hoang, hết nói!.  Giải tỏa hàng nghìn hộ dân rồi để đất hoang hóa hàng chục năm làm bãi thả bò, hết biết! Tài nguyên khoáng sản đó, đào  lên mà bán còn lỗ đến tàn mạt thì tầm nhìn tính toán làm ăn xuyên thế kỉ cóc lác gì!
Ôi! Từ vua đến quan đều nhiễm chứng quáng gà, ngóc nhìn chưa qua ngọn cỏ, chưa tối đã loạng choạng hết thấy đường mà cứ vỗ ngực ta đây có đôi mắt diều hâu thấy thâu cả bầu trời, nhìn xuyên suốt hàng ki lô mét, chưa thoát khỏi tư duy nhiệm kì mà tự sướng rằng có tầm nhìn xuyên thấu trăm năm, suy nghĩ lẩn quẩn ao làng, chưa thoát 0.4 mà đã bô bô 4.0, dám bảo có tư duy đặc khu ngang tầm thời đại, những kẻ mang ảo tưởng nguy hiểm đến thế mà giữ trọng trách, nắm quyết sách thì ô hô, ai tai!

6-2018

1 nhận xét:

  1. 13 tháng 6, 2018fACEBOOK: Binhyen Chimtrove, Linh Yen and 17 others-1 Share
    Sinh Vu Van Anh THTinh ơi ! Tranh thủ
    Nói trước khi luật ANM !
    Cái Đảng Cs lấy tư cách gì
    Để đại diện cho con cháu
    Đời sau chúng ta mà cho
    Thuê đặc khu 99 •70 tạm
    Nói chung là như vậy !
    Đến lúc này những thằng
    Này đã chết mẹ rồi kể cả
    Chúng mình ! Con cháu
    Chúng nó đã lót ổ ở
    Phương trời xa xôi rồi !
    nguyễn đình thành Thay cho lời dân...!
    Tung Thanh Nguyen Cái lưỡi bò còn to hơn cả con bò.

    18 tháng 6, 2018Phung Le, Hien Nguyen K and 6 others
    8 tháng 10, 20181 Share-17Hồng Phong, Trang Nguyen and 15 others
    Hy Vo Cứ an tâm! Cho thuê có 99 năm thôi mà. Đến lúc hết hạn, tại đó có một bộ tộc mới: đó là tàu lai
    Nguyen Huong Lú sẽ trở thành công thần nhà hán. Được tạc tượng cũng nên.

    Trả lờiXóa