TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Rau Răm thắc mắc lẽ ra vô sản phải lo đào huyệt chôn tư sản thì lại khoái, mê tít thò lò bọn tư sản, lạ thật!

Rau Răm thắc mắc lẽ ra vô sản phải lo đào huyệt chôn tư sản thì lại khoái, mê tít thò lò bọn tư sản, lạ thật!
Mướp Đắng hỏi vặn:
- Khoái mê thế nào?
Rau Răm chua chát:
- Khoái rước. Giương nắm đấm thề quyết
đấu tranh này là trận cuối cùng, không đội trời chung với bọn bóc lột thế mà chẳng
bao lâu lại trải thảm đỏ rước chúng vào bóc lột mới là lạ. Thứ đến là khoái đầu
tư. Này nhé, con cái là tương lai, không đưa sang các nước vô sản mà lại đẩy vào các nước tư bản giãy chết cho
học, không lẽ để chúng sớm giãy chết theo bọn tư sản. Không những du học mà du
lịch, tham quan nghiên cứu thậm chí đổ tiền ra mua nhà, mua cổ phần cổ phiếu đầu
tư lại còn chạy chọt để có cái thẻ xanh thường trú nhân lận lưng chờ nhập
quốc tịch. Không lẽ lại tính chuyện vượt biên sang làm Việt kiều đỏ, khó hiểu!
Mướp Đắng lắc đầu:
- Ở nhà thì giương cái thẻ đỏ đại biểu
giai cấp vô sản để cầm quyền lãnh đạo xã hội, xuất ngoại lại phấn đấu có cái thẻ
xanh để nhập quốc tịch thành thằng cha tư sản, xanh đỏ đổi màu như tắc kè, coi loạn
con mắt.
Rồi đổi giọng ngâm:
- Xanh đỏ đỏ xanh xanh đỏ đỏ- Đỏ xanh xanh đỏ đỏ xanh
xanh…
5-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét