TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người nói cách mạng 4.0, người bảo
thời đại 4.0, công nghệ 4.0, đài báo rồi đi tới đâu cũng nghe cán bộ chức sắc nói đến 4.0 như
một thứ ngôn ngữ thời thượng cao sang. Có người còn móc giò lái rằng coi chừng không thấy 4.0 mà thụt lùi về 0.4.
Người ta nói rào rào, mình chẳng hiểu
ra làm sao nhưng hỏi ra sợ lòi dốt đã đành mà sợ người trả lời cũng trơ ngốc kiểu pê-tê-bốc, dốt dây chuyền kiểu
này nguy lắm!
Nhưng vẫn ấm ức thắc mắc. Mới làm bộ
nhá thằng cha Ba Mù U xem trình độ nhận thức tới đâu, y bảo:
- 4.0 tớ không biết nhưng bốn
không chấm com thì tớ rành sáu câu.
- Bốn không chấm com là gì, quái nhỉ?
- Thời chiến tranh mới ba không là
không nghe, không thấy, không biết, bây
giờ thêm luôn một không thứ tư nữa cho vừa
đúng quy trình vừa trọn gói là không mở mồm. Trơ trơ như gỗ đá coi bộ khỏe
chứ hé răng coi chừng phạm luật an ninh
mạng. 4.0 sao ưu việt bằng bốn không chấm com nổi.
Nói xong y ngẩng lên khóc ba tiếng
hu hu hu… rồi cúi xuống đất cười ba tiếng khặc khặc khặc…
6-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét