MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

QUỶ QUAN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
             Sinh có ước vọng làm quan để thỏa chí giúp đời, tới gặp Mạnh Tử và được  khuyên:
            - Muốn làm quan trước hết phải lo làm người, biết học tập rèn luyện, tu thân tế gia rồi mới ra trị quốc. Xưa, chỉ những người tử tế, hiếu thảo, đức cao vọng trọng, có uy tín mới được chọn ra làm quan.
            Vừa bước ra, gặp ngay Tử Mánh, y bảo:
- Mỗi thời một khác, lão Mạnh Tử dạy chuyện làm quan ngày xưa, làm quan thời nay không phải vậy.
Hỏi vì sao, y bảo:
- Quan xưa là cha mẹ dân còn quan nay là cán bộ đầy tớ dân, khác nhau một trời một vực. Xưa muốn làm quan phải làm người còn nay muốn làm quan trước hết phải làm quỷ.
Không tin cứ xem bọn quan lại thời nay là rõ, đứa nào mà không từ trí trá xảo bịp đi lên. Trăm đứa thì chín chín đứa lấy trá ngụy làm niềm tin, lấy gian manh làm lẽ sống, lấy thủ đoạn làm chí hướng phương châm. Đang là người đàng hoàng tử tế mà nhảy vào quan trường là thành ngay quỷ tham lạm, quỷ  ăn phá, quỷ trác táng, quỷ ma lanh thủ đoạn… Đường quan chính là đường quỷ, muốn làm quan trước hết phải làm quỷ.
Sinh còn ngơ ngác chưa tin thì Tử Mánh nói dồn:
- Ngay cái lão tể tướng là người đứng đầu trăm quan, già đầu lui về hang mới bảo về  để làm người tử tế, hóa ra trùm quan kia là trùm xạo, cả đời làm quan của nó cũng là làm quỷ, thấy không?
Sinh nghe, rùng mình tởm lợm, hết ham.

6- 2018


1 nhận xét:

  1. 11 tháng 6, 2018Facebook: Lê Hương Phụng, Phuc Tran and Viet Nguyen likes
    SƠN LE VIẾT 4 tháng 10, 2018hay và quá đúng
    21 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 4 others
    Hy Vo Ôi giời! Làm quan thời nào chả thế, có khác là khác cái tên!
    19-10-22,20L, 3bl, 3cs
    Tien Nguyenkim-Khi làm quan , chúng mới thành QUỶ .Trước đó , chúng chỉ là KHUYỂN MÃ !
    Võ Quý Sỹ-Cướp đêm là giặc .-Cướp ngày đêm là quan .

    Trả lờiXóa