BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Ba
Gác bực dọc:
- Mình mất đất mất đảo mất biển, Tàu
Tập dùng vũ lực chiếm đảo chiếm biển của mình lại lên giọng dạy đời, hiểu thị
răn đe rằng cần bỏ qua bất đồng, tránh mâu thuẫn xung đột, tất cả vì đại cục.
Tư Xích Lô rầu rĩ:
- Dân biểu tình trương khẩu hiệu phản
đối đường lưỡi bò trên biển (No U) đáng lẽ khuyến khích tinh thần yêu nước thì
lại bắt giam, đánh cho sưng mặt sưng mày cũng bởi lí do vì đại cục. Trong khi
đó dân Tàu vào du lịch mặc áo thun có đường lưỡi bò thách thức thì nhà chức trách địa
phương và trung ương làm lơ, bảo không để sự cố nhỏ làm ảnh hưởng đại cục.
Năm Xe Đẩy chua chát:
- Hèn chi khi quốc hội chuẩn bị
thông qua luật về đặc khu, dân chúng phản đối ầm ĩ rằng cho thuê 99 năm là mất
nước, tay bộ trưởng bộ đầu tru nọ lại khẳng quyết: “Dự
thảo không có một từ, một chữ nào liên quan tới Trung Quốc. Chẳng qua một số
người cố tình hiểu theo hướng đó, đẩy vấn đề chia rẽ quan hệ giữa ta và Trung
Quốc”. Trong khi đó tại điều 55 Dự luật ghi rõ: 4. Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại
tỉnh Quảng Ninh được sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn
với mục đích… được miễn thị thực… Thế công dân nước láng giềng này có phải
công dân Tàu không? Phát biểu trí trá thế này phải chăng cũng vì đại cục?
Ba vị than thở xong lại thắc mắc:
- Cái gì cũng vì đại cục, đại cục là đại
cục gì chứ?
Sáu Vá Ép ngồi nghe bực bội văng tục:
- Thì đại cục vàng 16 chữ 4 tốt
chứ đại cục phân gì. Mẹ kiếp!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét