MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

BAY LÊN ĐI HỠI LŨ PHƯỢNG HOÀNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
        Gọi là phượng hoàng đất cho ra sĩ diện, cho có vẻ chim thực ra là một bầy gà, một bầy gà háu mồi hung dữ, giành giật cấu xé nhau, bạ gì cũng mổ nuốt.
            Mỗi lần cho ăn hoặc thăm đàn, Kê vương thường  hô: Bay lên, bay lên đi hỡi lũ phượng hoàng! Lúc đầu, cả bầy ngơ ngác, vương liền bắt một con tung lên cao cho  bay thế là cả sân rộn ràng, đàn gà bay láo nháo. Vương ban lời khen ngợi và thưởng  lộc mấy nắm thức ăn, đàn gà xúm vào giành giật ân huệ. 
Cứ thế, mỗi lần vương đến coi, vừa gọi: Bay lên đi… là đàn gà mừng rỡ đập cánh soàn soạt bay lên tứ tung loạn xạ. Vương hào hứng khen ngợi bảo: Hãy bay lên cho ngang tầm đại bàng, đuổi kịp diều hâu, vượt mặt hải âu, sánh vai cùng ó biển... Bầy gà như biết vâng mệnh, cục cục oác oác, có con đã quá gáy ó ò o rồi đập cánh phành phạch bay rộn cả sân. Kê vương đắc ý lắm.
Nghe chuyện, có ngươi bảo rằng tào lao, có người nhếch mép, có người cho rằng biết đâu đây cũng là chuyện đầu tàu, hình mẫu, thủ phủ, đuổi kịp Singapore, vượt Hồng Kông, hóa 4.0 hóa rồng hóa hổ …
           Riêng có một nông dân vùng Tây Nam bộ ngẫm nghĩ đắc ý, vận dụng từ gà qua cá. Thế rồi mua mớ cá lóc thẩy xuống ao, đến bữa ăn thì hô: Hỡi đàn con thần ngư, hãy bay lên hóa rồng  làm vẻ vang loài thủy tộc. Xong tung một nắm thức ăn, đàn cá lóc đồng loạt bay lên đớp. Cứ thế, mỗi lần ra ao, ông chỉ cần vỗ tay một tiếng là bầy cá bay lên rào rào. Nghe đâu, nơi đó trở thành địa chỉ  du lịch, khách đua nhau tới để được chiêm ngưỡng loài cá lóc bay vượt vũ môn hóa rồng.
 
 6-2018



1 nhận xét:

  1. 22 tháng 6, 2018Facebook: Lương Thái, Phung Le and 7 othersnguyen hải, Phung Le and 20 others-2 Shares
    Nguyễn Lương Minh
    Bút Nguyên Tử01:47 1 tháng 7, 2018
    Hoanglong DoCÁ LÓC HÓA RỒNG...ý.. lộn... CÁ LÓC HÓA "CÁ DỒ"
    2 tháng 7, 2018nguyen hải, Phung Le and 21 others-2 SharesPhung Le, Tai Nguyên and 10 others
    Phung Le Phượng hoàng chỉ là con chim vẽ bằng giấy mực theo tưởng tượng, chỉ có con giun dưới đất đang oằn mình chịu giẫm đạp và sống chui lũi trong đống đất phân là có thật.
    Than Phan Xem cá nhãy ở miền Tây !
    13 tháng 7, 2018Hoài Phương Dương, Phung Le and 7 others
    14 tháng 8, 2018Tuan Vinh Ta, Ngà Nguyên Công and 7 others
    8 tháng 10, 2018-2 Shares-Nga Lê Anh, Nguyễn Thanh Hoàng and 25 others
    Hy Vo Biển trời bao la, nhưng cá chuồn cũng chỉ bay được trăm mét là xa. Rồi vẫn quay về làm cá. Vì vậy, ngẫm ra loài nào ra loài đó. Đừng đèo bòng. Còn chúng ta muốn trở thành mạnh giàu, hãy tìm những hình mẫu tiên tiến mà học hỏi, đừng theo những cái đã lỗi thời
    Nguyen Huong Bay theo đom đóm đi ...hỡi lũ vịt bầu...bay hết đi...bay đi cho rộng đất.cho trong lành không khí.cho nhân
    Minh Gia Huy Ác một cái là lũ gà qué, cá cứ nghĩ mình là đại bàng, rồng, phụng mới nhục chứ.
    Tâm Chí Nguyễn Đầu óc đặc sệt,mơ tưởng cao sang, càng làm càng bậy, chỉ nổ là hăng.
    Tuong Vu Coi thế là sướng rồi...thế thôi!
    Diệu Hiền Phạm Đèo bòng...
    13 tháng 1, 2019Chiêu Sương Mai, Thanh Son Nguyen and 16 others-3 Shares
    Tuong Vu Gọi là cá chim....nhón lên tí là hay gồi..
    27-10-22,10L, 1cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Ko phải cá lóc mà là cá tra ,chỉ có loài tạp ngư này mới en ko từ một thứ gì

    Trả lờiXóa