ảnh internet
Ô
Rô khoe rằng Nhật phải thán phục người
Việt thông minh. Không thấy sao, nội chiếc honda người Nhật chế tạo chở quá lắm
là hai người thế mà vào ta, chỉ cần móc thêm cái thùng thành chiếc xe lôi chở
15- 20 người khỏe re. Chưa nói nổ máy xe honda để bơm nước ruộng, xay bột, xắt
chuối băm rau… Mặc ai sáng chế sáng tạo cho đã, mình chỉ cần xắn tay áo cải tiến
kĩ thuật chút xíu là làm cha thiên hạ. Thông minh ghê gớm!
Cóc Kèn bảo kĩ thuật đó chẳng qua cái khó ló cái khôn, thông minh lặt vặt, lĩnh vực tư tưởng trí tuệ mới đáng nể. Không chỉ Nhật, bọn phương Tây và cả thế giới cũng
phải ngả mũ chào trí tuệ Việt. Này nhé,
tam quyền phân lập là tư tưởng phương Tây nhưng vào ta một cái là thành tam quyền
không phân lập, hành pháp tư pháp đều từ lập pháp mà ra, tất cả đều do đảng
lãnh đạo. Dân chủ ở phương Tây chỉ là
dân chủ tư sản nhưng vào ta một cái là thành làm chủ, làm chủ tập thể, nếu có
dân chủ cũng phải dân chủ xã hội chủ nghĩa mới ngon lành. Từ chỗ trách nhiệm cá
nhân vào ta biến hóa thành chế độ tập thể
lãnh đạo cá nhân phụ trách, trách nhiệm tập thể, kỉ luật tập thể, ghê lắm. Rồi
thì kinh tế thị trường là sản phẩm chủ nghĩa tư bản giãy chết, vào ta nó sống lại
thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tràn đầy sức sống, phơi phới
tương lai.
Ở đâu không biết, cứ vào đây được ta cắt lắp xắp, móc
thêm một từ, đảo qua đảo lại nắn lui nắn
tới một chút, là trở thành tư tưởng đỉnh cao. Trí tuệ Việt Nam ghê gớm lắm!
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét