ảnh internet
Vị
vương trăn trở không biết làm sao học thuật phát triển để đào tạo nhân tài cho
đất nước, có người khuyên quý hồ tinh bất quý hồ đa, nên chọn lọc thật kĩ người
tài, tấn phong họ thành những điển hình học thuật từ đó nêu gương đào tạo nhân
tài.
Nghe chọn lựa thật kĩ, Vị vương ngần
ngừ, Trí Tặc nhân cơ hội thưa:
- Quan niệm quý hồ tinh bất quý hồ
đa lỗi thời lạc hậu rồi, nguyên lí ngày nay là lượng đổi chất đổi, năng suất
sinh chất lượng, nhiều mới sinh tốt sinh hay sinh giỏi. Nhiều tướng thì quân mạnh,
nhiều lãnh đạo chỉ huy thì hiệu quả quản lí cao, nhiều quan chức thì chính quyền
càng vững, nhiều chức vụ ban bệ, nhiều giấy tờ thủ tục thì bộ máy hành chính thông suốt, ít tiêu cực, nhiều công an giao thông thì nhiều (ủa quên, ít) mãi lộ… Nay nhà vua
nên phát huy thành tích bao năm qua, tiến đến phong sư để vượt mặt các quốc gia
trong khu vực hầu sánh vai với cường quốc năm châu bốn biển.
- Phát huy thế nào?
- Tướng nhiều thì quân mạnh, ta có
lượng tướng lĩnh cao hàng đầu thế giới chứng tỏ quân ta vô địch. Ta xuất lò
hàng năm cả nghìn tiến sĩ, tiến sĩ nhiều chứng tỏ giáo dục đào tốt, lượng tiến
sĩ cao nhất khu vực, nhân tài chất lượng cao dồn đống, có xuất khẩu cũng không
hết, lo gì. Đã lập đàn bái tướng, dựng bảng dán nhãn tiến sĩ nội dỏm ngoại ma,
giờ là lúc đắp bệ phong thần giáo sư. Có tiền có tiến, tiến sĩ dù có dạy hay “mất dạy”, đạo chích đạo văn gì cũng được, cứ mạnh dạn tấn
phong, càng rùm beng càng đông đảo sẽ càng dậy khí thế xốc tinh thần, từ đó đưa
học thuật lên cao, làm cho khoa học kĩ thuật phát triển, năm châu bốn biển nhìn
vào sẽ lác mắt thôi.
Bùi tai, Vị vương gục gặc nhất trí.
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét