TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Tỉnh
cấp mười con bò đực giống xuống xã để phân phối cho dân hầu cải tạo đàn bò nhằm
xóa đói giảm nghèo.
Sau một thời gian, tỉnh cho người xuống
kiểm tra, đếm đi kiểm lại thấy chỉ còn năm con. Hỏi sao chỉ còn chừng này, bò
đâu hết? Các quan xã ấm ứ đá qua đá lại, ông này chỉ ông kia, ông kia chỉ ông
này, rồi hết chỉ vào lỗ miệng lại chỉ vào bụng rồi chỉ xuống lỗ đít.
Kiểm tra lại
mới vỡ lẽ chỉ hai con đến người nghèo còn lại tám con Ủy ban xã chia cho người
nhà cán bộ, trong đó năm con bị giết làm mồi nhậu.
Đem tình hình về báo cáo lại, chủ tịch
tỉnh nóng nảy dọa kỉ luật cách chức.
Đám quan xã hoảng sợ, biện lễ vật tìm đến trợ lí Ô Tử nhờ giải hạn. Ô Tử làm bộ hốt hoảng vô can.
- Chuyện lỡ rồi, bề trên cũng nên
xét công tội, cân nhắc lại ưu điểm và khuyết điểm sai lầm để bảo vệ nội bộ vừa
có lí có tình.
- Khuyết điểm sai lầm rành rành chứ
ưu điểm đâu mà bảo cân nhắc?
- Mình chủ trương xóa đói giảm nghèo
mà chúng xóa đói tăng năng lượng, ấy là vận dụng sáng tạo. Mình chủ trương nuôi
bò, gây giống tạo ra những đàn bò tốt thế
mà chưa chi chúng đã hóa bò ra cả thế là quán triệt chủ trương, làu
thông quan điểm. Mất năm con bò đực mà có được cả đàn bò, lợi chán. Bây giờ vì
năm con bò đực mà kỉ luật cách chức hàng loạt cán bộ sợ rằng người ta cho là
mình xem trọng bò hơn người. Nên xem đây là sự cố lãnh đạo, cho êm đi càng sớm
càng tốt.
Chủ tỉnh chán ngán:
- Người- bò- bò- người, không kỉ luật
không xong mà làm căng kỉ luật cách chức hết lại không biết lấy ai làm việc, thôi
đành cho chúng rút kinh nghiệm vậy.
Đám quan xã đang nín thở, nghe rút kinh nghiệm bỗng bùng hơi "ọ ọ ọ"...
Đám quan xã đang nín thở, nghe rút kinh nghiệm bỗng bùng hơi "ọ ọ ọ"...
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét