ảnh internet
Sư
nọ viên tịch, chờ Phật A Di Đà tiếp dẫn lên Tịnh Độ quốc tức là cõi Tây Phương
Cực lạc. Thiện Tài đồng tử tin tưởng công đức tu hành định mở cửa cho vào
nhưng Quán Thế Âm nghi ngờ sư giả nên chặn
lại hỏi:
- Xuất gia cả đời, giữ chức sắc hộ
pháp lớn lao vậy chứ thành quả tu hành ngươi thế nào? Có khai kinh giảng luận,
phiên dịch truyền bá đạo pháp không?
- Dạ không.
- Có hướng dẫn tu tập không?
- Không.
- Có thuyết pháp lợi lạc quần sinh
không?
- Không.
- Thế thành quả tu hành ngươi thế
nào?
- Có thành tích được nhiều huân
chương huy chương cao quý, có huy hiệu 50 năm tuổi đảng.
- Vô thần coi hữu thần tôn giáo
là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, tu hữu
thần lại chứng vô thần, không lẽ ngươi tự xem mình là thuốc phiện, là xì ke ma
túy, tu hành kiểu gì vậy?
- Tu kiểu hai mang.
- Hổ mang hả?
- Không phải, hai mang. Ngoài tu tâm
trong dưỡng vật, vỏ hữu thần ruột vô thần, vỏ đạo pháp ruột đảng pháp.
Quan Âm rùng mình chợt nghĩ: Cho tay
này vào Tịnh Độ Quốc Tây Phương Cực Lạc biết đâu y lại đòi kết nạp và gọi cả đức Phật A Di Đà
là đồng chí thì nguy. Rồi phán:
- Nơi này hết chỗ, nói xong đóng sập cửa. Sư thất vọng lui ra thì thấy Ngưu Đầu Mã Diện đon đả:
- Chào đồng chí, xin mời!
- Chào đồng chí, xin mời!
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét