MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

THÔI RỒI THẠCH SANH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Thạch Sanh xuất thân khốn khó, ngày ngày kiếm củi gánh ra chợ bán. Chàng có sức khỏe và võ nghệ  vô địch, thường bênh kẻ yếu, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha.
            Xứ nọ có con chằn tinh hung hãn chuyên ăn thịt người, ai nấy kinh khiếp, nghe tin, Thạch Sanh vác búa tới, chỉ qua vài đường đã lấy mạng chằn.  Rồi chiến công nối tiếp chiến công nào diệt mãng xà vương, đánh ác điểu cứu người đẹp…
            Nhiệt huyết sôi sục, Thạch Sanh tuyên bố sẽ tiêu diệt sạch bọn chằn tinh ác điểu mãng xà để cứu vớt cuộc đời. Thiên hạ càng thêm ngưỡng mộ. Riêng bọn ác điểu mãng xà chằn tinh lo lắm. Nghe đâu Lí Thông ngày xưa từng kết nghĩa  đệ huynh với Thạch Sanh, chúng  liền tới cầu cứu, hứa chi hoa hồng đẹp. Lí Thông ngẫm nghĩ bảo:
            - Sức Thạch sanh vô địch, dùng sức chống lại y khác gì đem trứng chọi đá. Muốn hạ phải kiên trì, phải làm cho hắn xuống sức, cùn nhụt ý chí đi đã.
            - Bằng cách nào?
            Lí Thông kín đáo:
            - Xưa nay hắn sống kham khổ, ăn chỉ cần đủ no, mặc chỉ cần đủ ấm, nay phải tập cho hắn ăn sung mặc sướng, quen kiểu này mốt nọ, phủ phê thụ hưởng, êm ái mê li… Phải tập cho ghiền, làm sao để hắn quên cuộc sống xưa, quên hẳn con người cũ mới được.
            Bọn điểu chằn mãng xà hiểu ý ra về, dâng biểu xin cải tà quy chánh, dâng lễ gọi là tấm lòng thành, một chút bồi dưỡng sức khỏe cho người anh hùng. Lúc đầu chỉ là con gà thiến, chú vịt quay dần dà thêm bia bọt rượu nhập rồi đặc sản, tươi mát tẩm bổ tối đa…
            Thạch Sanh coi mòi thấm mệt, nhân thể muốn gác búa để duy trì tình hữu nghị… và rồi chẳng còn động tới võ nghệ, quên hẳn cái búa và gánh củi ngày trước. Nệm mút êm làm quên gót chân chai nứt, mốt me chưng diện làm quên cái khố rách xưa. Thân hình ngày càng bệ vệ phì nộn, đi lại càng thêm lấn cấn khó khăn. Bấy giờ theo lệnh Lí Thông, bọn điểu chằn mãng xà  đột ngột cắt lễ vật cống nộp. Khỏi cần tuyên chiến, Thạch sanh đã đầu hàng.

1998




1 nhận xét:

  1. 19 tháng 3, 2018Facebook: Bao Bui, Kha Dang and 33 others-5 Shares
    Nguyễn Ngọc Sơn Phải có thêm người đẹp,chuổng cời,nằm dài trong bể tắm,đổ vào dăm thùng bia pha rượu ngoại,dùng đấu múc,vừa uống vừa ngắm nghía, vừa ngụp lặn thế thì Thạch Sanh mới mau tiêu đời chớ.Chiêu cũ, trò cũ nhưng bao nhiêu thằng nỡm thời hiện đại cũng muối mặt ,tiêu đời
    Khoe Nguyen Chết vì viên đạn bọc đường
    Khoa Thai Ngày xưa cái búa gánh củi, ngày nay cái búa cái liềm còn phệ hơn Thạch Sanh đi cũng hết nỗi luôn .
    ThanhSơn Lê Anh hùng lụy ải mỹ nhân .....
    Thai An Bach Đồng tiền là đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ xấu. (cách ngôn).
    23 tháng 3, 2018-Vũ Chí Tuấn, Nguyễn Trí and 8 others-1 Share
    Nguyễn Quang Minh, Lãng Du and 19 others-1 Share
    Hồ Hạnh Há miệng mắc quai
    Nguyễn Quang Thảo Phùng quang lợn là một ví dụ.
    11 tháng 5, 2019Phong Nguyen Hong, Long Le and 13 others-2 Shares
    Tony Thái Nhìn em này cho đỡ stress vì ngày nào cũng thấy cũng nghe mấy thằng khùng, mặt khg bằng moing em này kk...
    Hy Vo Lý Thông bày cách này quá độc. Ý chí thì teo, cái bụng thì nở. Mang cái bụng đầy mỡ, to đùng đã mệt, hơi đâu búa với rìu. Giống như bây giờ, ra đường thấy ai to bụng nhỏ đầu là đấy đấy...chính xác tới 90%.
    Văn Long Hưng Đọc đoạn TS béo tốt do rượu nồng dê béo là tui nhìn lại mấy ông tướng nhà ta hiện nay, trán nhẩy mỡ, bụng phệ ra, mặt có nọng. Rồi khi giặc xâm lấn biên cương mấy ông ni chạy sao nổi trời, không lẻ bắt lính khiêng ?
    13 tháng 5, 2019,Quốc Phong- Hay
    tinhlevan64@gmail.comlúc 13:14 8 tháng 2, 2024
    ...dzui cùng Thầy...
    12-2-24,15L, 2bl

    Trả lờiXóa