MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

MÈO CỌP LAI RAI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
        Dừa Nước khều Mù U:
- Cọp và mèo loài nào nguy hiểm hơn?
không chút  đắn đo, Mù U bảo:
- Cùng họ với nhau cả nhưng mèo nguy hiểm hơn.
- Mèo hiền lành, ai cũng khoái bồng bế vuốt ve, có gì đâu mà nguy hiểm.
- Ấy ấy, đó là mèo nhà, mèo nghĩa đen  Còn  mèo quán, mèo nghĩa bóng  độc ghê gớm. Ham bế bồng, ham xoa ôm có ngày hứng luông con “ếch” mà đi bụi.
Dừa Nước gật gù khươi  tiếp:
- Ra vậy, thế cọp ăn thịt cả người sao lại không nguy hiểm?
Mù U hào hứng giảng:
- Đó là cọp rừng. Nói chung, cọp rừng hay cọp nhà đều  hay gầm rít hung hãn cả, có điều nếu bết phục tùng, biết “sống chung với lũ” thì cọp nhà vẫn hiền lành dễ thương đáo để.
Dừa Nước hoài nghi:
-Đã là cọp mà ông nói hiền lành dễ thương, cọp nào vậy?
Mù U mắng:
- Thì là con “cọp cái” nhà ông đó, rõ ngu lâu!
Dừa Nước cự nự:
- Có mà ông hồ đồ lại bảo người ta ngu, “mèo cưng” nhà người ta mà dám bảo “cọp cái”, rõ thứ đồ mất dạy!
 
 2010

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 3, 2018Facebook: Vũ Chí Tuấn, Minh Gia Huy and 10 others-1 Share
    Sinh Vu Van Nỗi niềm riêng !Ngàn đời khó nói !
    20-8-22,10L
    9-2-24, 10L

    Trả lờiXóa