MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

PHẢI HÓA CỌP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
             - Không thể chỉ thỏa mãn với cô gái đẹp cho người ta ngắm nghía trầm trồ mà  đất nước phải hóa cọp, đó là mệnh lệnh cuộc sống.
           Trên huấn thị rồi đấy, mệnh lệnh ban ra rồi đấy, không thể cứ chần chừ do dự nữa mà phải có ý chí tến công. Người ta đua nhau hóa rồng, mình hóa cọp là chậm chân chậm cẳng lắm rồi. Dừa Nước thuyết một mạch.
            Mù U thắc mắc:
            - Nhưng lấy gì để hóa cọp?
            Dừa Nước ỡm ờ:
            - Hóa cọp thì cần nanh nhọn vuốt sắc, gì chứ món này là món ruột, mình đầy rẫy phe nhóm cấu xé đấu đá thường trực, không chỉ nanh nhọn vuốt sắc mà ngón rình rập vồ chụp cũng vào hàng thượng thừa siêu đẳng, bậc thầy thiên hạ.
            Hóa cọp cần tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng, món nào chứ món lưỡi khoác, khoa loa mõm,  chuyên gia gào rống hô hào là ta nhất.
             Mù U gạt đi:
            - Cái chính để hóa cọp là sức mạnh. Người ta nói mạnh vì gạo bạo vì tiền, mình lấy gì mà mạnh. Tiếng là xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới nhưng trớ trêu là vừa nhận chục nghìn tấn gạo cứu trợ của thằng cha Nam Triều Tiên, nợ công ngập đầu, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, bộ máy xộc xệch, đùn đẩy tắc trách, chất xám thiệt thì ít mà xám xịt có dư,  làm ít đớp hít hơi bị nhiều, hóa mèo chưa nổi thì hóa cọp làm sao?
Ôi! Không kiên quyết tiêu trừ ung nhọt thối tha, mạnh tay loại bỏ tệ nạn hư hỏng, cố kết lòng dân để tạo sức mạnh thì hóa cọp chỉ là chuyện hò hét cho vui,  có hóa cũng chỉ hóa vàng mã cho người ta đốt cúng mà thôi!

3- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét