ảnh internet
(Chuông đúc tại Ý Yên- Nam Định. Ngày rằm tháng 8 năm Ất Mùi. Phật lịch 2559. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và Gia đình Phụng cúng- Ảnh internet)
Thấy
thủ miếu và các tín chủ thân cận rộn rịp dọn dẹp trang hoàng chuẩn bị đón rước một chức sắc cấp cao tới lễ bái, các thần
linh trên bệ chụm lại bàn tán. Thấy thần chủ lo lắng sợ sệt, một vị thần trẻ ngạc
nhiên:
- Người ta, nhất là các chức sắc đại
gia tới lễ bái thì mừng, các vị thường cúng dường lớn, miếu mạo có cơ xây dựng
khang trang, quỹ miếu dồi dào, chư thần được sùng bái được hưởng lộc, phải vui cớ
sao lại sợ?
Thần chủ giảng:
- Chức càng cao tức làm đầy tớ càng
lớn, hi sinh thiệt thòi càng nhiều, thời buổi lương không đủ sống hỏi thử chúng
lấy gì để cúng dường cho lắm. Sợ rằng đó
là của bất nghĩa do chúng hà lạm công quỹ, bóc lột xương máu bá tánh mà đem
cúng thần, tiếp nhận hóa ra khuyến khích chúng làm ác, thọ hưởng làm sao được.
- Chúng cúng thì ta hưởng, ai gây
nên tội người đó chịu, dính dấp gì đến chư thần mà lo!
- Nên nhớ không ai cho không ai một
thứ gì, có cúng thì chúng có cầu, cúng nhiều cầu nhiều, ta không phò hộ cho
chúng được thì làm sao dám nhận của cúng. Cướp một nghìn cúng một chục, cướp rồi
cúng cúng để cướp, biết đâu chúng dùng tiền bẩn để hối lộ thần linh, dùng tiền
để rửa tội, ta nhận biết đâu cũng bẩn theo đồng tiền và rước luôn tội cho chúng sao. Hơn nữa,
chúng cúng dường thì chức sắc địa vị chúng lưu danh, tên tuổi chúng đặt cạnh
chư thần, dính vào chư thần, đạo chích kề cận thần minh, trộm đạo gắn vào chánh
đạo, nguy lắm!
- Thế bây giờ làm sao?
- Nên nhớ nước lửa không dung, thần
với ma không hạp, bọn chức sắc trộm đạo đi vào thì thần minh đi ra, chớ dây vào bọn chức sắc trộm đạo, nên
thoát khỏi miếu này!
3-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét