MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

LỘN THƯỚC ĐO


BÚT NGUYÊN TỬ   
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho tiền và nhân tài

           Đô đốc Chu Du chết, Lỗ Túc tiến cử lên Tôn Quyền một ẩn sĩ bảo rằng người này trên thông thiên văn dưới rành địa lí, mưu trí thao lược, chính Gia Cát Khổng Minh cũng bái phục.
            Tôn Quyền hỏi:
            - Ẩn sĩ đó tên gì?
            Lỗ Túc thưa:
            - Đó là Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên, đạo hiệu Phụng Sồ.
            Tôn Quyền cho vời vào tương kiến. Thấy Bàng Thống mày rậm mũi gồ, mặt đen mi xếch, râu ria xồm xoàm, hình dong xấu xí cổ quái, ăn  nói coi mòi thẳng thừng ít kiêng nể, bộ dạng xem ra xương xẩu cứng cỏi nên không dùng.
            Bàng Thống bỏ đi. Lỗ Túc nghe tin hốt hoảng chạy vào hỏi cớ sự, Tôn Quyền thật tình kể lại. Lỗ Túc than:
            - Ôi! Chúa công chọn người làm tướng cai quản ba quân mà không hỏi đến học vấn cơ mưu, đến tài tổ chức, chiến thuật chiến lược điều binh khiển sĩ mà chỉ xem diện mạo, coi mặt mà bắt hình dong. Chọn tướng chứ đâu phải chọn thái giám mà đòi hỏi mày râu nhẵn nhụi, dáng dấp ẻo lả. Chọn tướng  chứ đâu phải chọn hoa hậu, người mẫu, thư kí riêng mà đòi hỏi ngoại hình dễ ưa, vòng ngực vòng  eo vòng mông đạt chỉ số đo. Đâu phải tuyển mộ nhân viên tiếp thị, tiếp viên nhà hàng mà đòi hỏi khả năng ứng xử vui lòng khách đến vừa lòng khách đi…
            Than ôi! Lấy tiêu chuẩn chọn người mẫu, tiếp viên, thái giám  để chọn người điều binh khiển tướng thì hỏng mất rồi!



1 nhận xét:

  1. 20 tháng 3, 2018Facebook: 12Vũ Chí Tuấn, Dai ViTuan and 10others-2 Shares
    Hồ Hạnh Vn lộn mấy chục năm rồi giờ lại lộn thêm thằng đẹp trai lai chó nữa
    Nguyễn Ngọc Sơn Thật tiếc,nếu cụ Tôn hỏi :" Đ/c là con đ/c nào" thì ko chừng thế tam quốc đã đổi khác
    21 tháng 6, 2019Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 11 others-1 Share
    Hương Phụng Than ôi! Lấy tiêu chuẩn chọn người mẫu, tiếp viên, thái giám để chọn người điều binh khiển tướng thì hỏng mất rồi!
    Nguyễn Văn Bá Nếu lúc đó Lổ Túc giới thiệu con cháu của Chu Du thì hồng phúc cho Đông Ngô biết mấy ..có khi đã thống nhất được thiên hạ rồi ...
    Hy Vo Tốt gỗ hơn nước sơn bóng bẩy! Những người có tài nên trọng vọng, cần gì phải thế này thế kia.

    Trả lờiXóa