MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Cúng CÒ



          Năm Thủ muốn nâng cấp cơ sở cho ngang tần hoạt động nhưng hồ sơ đệ trình lên trên mấy năm rồi vẫn bặt tăm hơi. Buồn tình, tỉ tê với Ba Tam Giác, Tam Giác hỏi:
          - Nhang khói hương đèn cho cò chưa?
          Năm Thủ xùy một cái:
          - Cúng hai lần rồi. Làm hồ sơ lần một- cò! Chưa đủ thủ tục, làm lại- cò! Còn gì nữa?
          - Còn cò.

          - Cò gì nữa hả?
          - Cò phát biểu.
          - Cò phát biểu là cái giống gì?
          Tam Giác thầm thì:
          - Loại cò này linh lắm, họp hành xét duyệt cò tán vô ít tiếng là có lí, còn không hả, cò ngáng lại, bẻ chỉa, bàn ra thì hồ sơ có nước mốc thúi. Cũng là cách thuê loa miệng các giả mà!
          Năm Thủ băn khoăn:
          - Nhưng sau cò phát biểu còn cò gì nữa không?
          Tam Giác cười khẩy:
          - Học đến đâu biết đến đó, chớ tham lam học một biết mười. Phải lo món cúng cò phát biểu đã, còn cò gì nữa đến sẽ biết.
          Năm Thủ chua chát:
          - Ôi, cò bâu như ruồi thế này, nâng cấp ngẩng đầu lên đâu thấy mà chỉ thấy xuống cấp bộ đầu gối, trọc trụi cái hầu bao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét