Ảnh internet

Kê khai tài sản, chuyến này coi bộ gắt dữ, căng đầu hoang mang chịu không nổi, sếp cho gọi dùi vào tham vấn, bảo rằng tài sản đất cát vốn liếng đầy ra, giấu ém không nổi phải kê, khai làm sao?
Dùi khuyên cứ khai do
công sức chân chính tạo dựng. Sếp gạt:
- Cán bộ nhà nước đồng
lương phủi lủm, ngày đêm dồn hết tâm sức cho việc chung còn thì giờ đâu mà tạo
dựng. Man khai thế này hóa ra tự thú do tham ô đục khoét mà có.
Dùi gạ tiếp bảo cứ
khai do công sức của vợ hiền đầu tắt mặt tối nuôi gà nuôi heo chi tiêu tằn
tiện. Sếp gắt:
- Nói vậy bộ gợi ý
người ta mời báo cáo điển hình làm giàu để học tập rồi đua nhau bỏ hết việc nhà
nước mà đi nuôi heo nuôi gà thì lấy ai làm cán bộ để phục vụ nhân dân? Đừng có tiếu lâm!
Dùi cho rằng chỉ còn
nước xoay lại cái lí lịch là an toàn. Sếp chưa hiểu, Dùi bảo:
- Xưa kia sếp khai tổ
tiên ba đời bị bóc lột tàn tệ, không có
thước đất cắm dùi, đói khổ triền miên, nhờ vậy mà được trọng dụng. Nay xoay
ngược lại một cái là an toàn. Rằng nhất nhất vốn liếng tràn lan tài sản bề thế
đều do ông bà tổ tiên ba đời bốn kiếp để lại.
- Nhưng trước khai
khác bây giờ khai khác sợ rồi sinh chuyện thắc mắc đối chứng, liệu có ổn?
- Sao lại không. Ông
bà sếp quy tiên hết cả còn lấy ai
đó mà đối chất. Hơn nữa cũng phải đổi
thành phần cho các cụ, cho các cụ lên đời sung sướng một chút chứ bắt các cụ
mang mãi nhãn hiệu đói khổ đời này qua kiếp khác cũng tội cho các cụ chứ!
Sếp nghe phấn khởi ra
mặt, chậc lưỡi xuýt xoa:
- Ông bà mình linh thiêng thật, khi cần là
hiện ra phò hộ con cháu. Có lí, có lí !
4-
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét