MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

CHỖ TỚI


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet          
             

              Gặp chính biến, Sở Chiêu Vương phải chạy ra ngoài. Trong số người chạy theo có chủ quán dê Dương Duyệt và phó cố nông kiêm cửu vạn Cùng Kiệt.
            Đến khi phục chức, đám quan lại hộ tống được thăng thưởng đã đành mà những kẻ hạ cấp như Dương Duyệt và Cùng Kiệt  đều được khen thưởng. Duyệt không nhận, chỉ thưa:

            - Trước Vương bay chức, Duyệt này mất nghề bán thịt dê, nay Vương phục chức, Duyệt này lại được tiếp tục nghề bán thịt dê, đâu dám nhận khen thưởng, chỉ mong sao thỉnh thoảng Vương hạ cố tới chơi thì vinh dự cho bổn quán lắm!
            Chiêu Vương khen và hứa:
            - Yên chí, không phải thỉnh thoảng mà ta tới đều đều, lo gì!
            Dương Duyệt phấn khởi lui ra. Đến phiên Cùng Kiệt vào, học theo sách Duyệt, Kiệt thưa:
            - Trước Vương bay chức, hạ dân mất nghề cày thuê cuốc mướn bốc vác kiếm ăn. Nay Vương trở về, Kiệt này lại được nối nghiệp cũ. Nào dám mong chi, chỉ mong thỉnh thoảng tạt xuống thăm thì vinh dự cho hạ dân lắm lắm ạ!
            Sở Vương trừng mắt:
            - Ngươi có chút công, ta  đã thưởng cho cái giấy khen rồi, còn đòi ta tới chỗ ngươi làm gì?
            - Dạ, tới thăm giống như sẽ đều đều tới nhà Duyệt vậy. Để đi sâu đi sát, biết cánh nông phu ăn ở, làm lụng đồng áng ra sao, đời sống đám cửu vạn thế nào…để mà cai trị.
            Chiêu Vương hất hàm:
            - Ngươi cũng dám lên lớp chính trị cho ta, giỏi nhỉ!
            Cùng Kiệt phấn khởi ra về.
            Tuy vậy, lâu không thấy tới nhà Kiệt, tưởng Vương quên, tay thư kí nhắc. Vương bảo:
            - Rõ hay! Nhà tay Duyệt ta tới ít nhất cũng được  một chầu tươi mát ra trò còn tới chỗ tay Cùng Kiệt ư, mất hàng chục cây số đường đất nắng bụi mưa lầy để ngồi hớp nước trà thăm hỏi linh tinh ba chuyện giống má mùa vụ nghe hỗ trợ vốn, nghe chuyện xóa đói giảm nghèo… thì được cái quái gì nào. Hừm!

1 nhận xét:



  1. Bút Nguyên Tử07:20 30 tháng 11, 2016

    Facebook- Like: Phan Thanh Xuân, Thanh Quang Nguyen and 7 others

    Quang Đa Võ
    Bút Nguyên Tử23:42 12 tháng 1, 2017

    Facebook- Like: 11 Quang Đa Võ, Văn Vĩnh Dũng and 9 others
    Bút Nguyên Tử18:25 13 tháng 1, 2017

    Quyen Nguyen- Quan ăn nên phải đi công cán đúng nơi đúng chỗ chớ!
    Bút Nguyên Tử02:36 14 tháng 12, 2017

    Khoe Nguyen, Nguyễn Cư and 5 others- 1 Share
    9Hong Donhu, Toan Dinh Cong and 7 others

    Trả lờiXóa