MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

BÉ CÁI LẦM


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet


          Trợ lí chạy vào phòng la lớn:

          - Sếp … cắt Q rồi, cắt... rồi!
          Nắm được tin đặc biệt, đám nhân viên nam chụm lại xầm xì:
          - Không bà cả thì bà hai, không bà hai thì bồ nhí cắt chứ ai vào đó. Nghe đâu có ráp lại được thì hiệu quả cũng thấp lắm. Cho chết, ai vẽ dê vào cho dữ…
          Riêng cô thư kí âu sầu lo lắng ra mặt. Nếu thực mà sếp bị “cắt” thì từ nay làm việc bên sếp khác gì  cung nữ cận kề thái giám, buồn tênh!
          Mỗi người riêng một suy đoán. Đến  khi tay trợ lí thông báo đầy đủ rằng sếp “cắt Q giám đốc” để lên giám đốc thực thụ thì mọi người mới bật ngửa. Đám nhân viên đớ lưỡi xanh mặt còn cô thư kí vui như mở cờ, ngay hôm đó đãi sếp một chầu tới bến.

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Long Sơn Huỳnh, Hong Donhu and 6 others

    Lua Hai Tèn ơi,.....Sóng yếu quá nên nhiễu thông tin.nhờ cô thư ký có nguồn sạc dự phòng ,nếu không thì ......Khốn cả nút !!!!!

    Trả lờiXóa