MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

DỄ GÌ NGU !

TIỂU HÙNG TINH             
98Ảnh internet

            Ba Mù U kéo Tư Dừa Nước vào quán bảo:
            - Nán lại tí, chuyện xưa chuyện nay cái coi!
            Dừa Nước khoát tay ra bộ:
            - Nè, có học có nghe thì phải chịu tốn chấu cà phê học phí mới sòng phẳng. Nghe đây, anh nhà giàu thấy hàng xóm xây lầu cũng kêu thợ xây. Thợ lên bản vẽ, đào móng đóng cọc  nhưng anh ta cản bảo khỏi xây tầng trệt mà xây ngay cho mình tầng lầu. Thợ chỉ còn chấp tay vái anh chàng ngu điên này.
            Dừa Nước vừa dứt, Mù U bình:
            - Xưa thế là ngu nhưng nay chưa hẳn đã ngu.
            - Chuyện ngược đời vô lí vậy thì thời nào chẳng ngu. Gàn vừa thôi cha nội!
            Mù U dặng hắng:
            - Chán chi chuyện, ở sơ sở nọ, thiết kế trệt mà ông sếp chơi ngon cho phép cơi luôn hai tầng lầu thì sao?
            - Nó sập một phát không khéo đè luôn ông ta đấy!
            - Lúc nó sập thì ông ta đã hạ cánh an toàn rồi, đè ai. Mà thôi, cứ cho trường hợp này là nửa ngu. Tôi kể cho chuyện  không ngu chút nào. Rằng vị nọ chưa xong trung học đã đón đầu ghi học luôn hai đại học, tốt nghiệp xong mới về ngồi bổ túc một phát để hợp thức hóa. Thế là lượm ngon huơ một lúc ba bằng bỏ túi.  Đi xuôi dưới lên đủ nền đủ móng phải mất mười mấy hai chục năm, đi ngược kiểu này chỉ mất ít buổi. Mọi khoản học phí học phạm có nhà nước có nhân dân lo, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “lãnh chỉ”. Ngu đâu?
            Tư Dừa Nước hết chau  mày lại hoác miệng, cuối cùng gục gặc:
            - Ừ hén, ngu mới nói người ta ngu. Hay lắm, trả tiền rồi về!
            Ba Mù U hỉnh mũi:
            - Ai cũng có kể, ai cũng nghe, phần ai nấy trả, ngu gì tôi trả cho anh. Hê hê!
            Tư Dừa Nước lục túi lầm bầm:
            - Mẹ kiếp, lại ngu nữa!
           

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 12 Quoc Viet Phan, Lua Hai and 10 others
    Comments
    Hoanglong Do
    Hoanglong Do Thời Hồ quý Ly lấy hiệu là nước Đại Ngu. Thời Hồ ngày nay cũng thế lên tên hiệu là CHXH CN ĐẠI NGU ...?

    Tiểu Hùng Tinh Ngu mà HQLy lấy làm quốc hiệu hàm nghĩa yên vui.


    Lua Hai Còn chử NGU ngày nay hàm nghĩa im lặng ...Ở đời có 2 loại im lặng : một là không biết nên nín ,hai là biết ,nhưng sợ mà nín ....Dù ngu loại một hay loại hai đều có chung hệ quả ....Khóc âm thầm !!!!!!
    Like · Reply · 8 hrs

    Trả lờiXóa