MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Phú DIỆT NHŨNG THAM


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Tham ô rặt giống, nhũng lạm có gien.
Nuốt bạo báo liều, tham chi sơ tính bổn hạm
Ngậm to duyệt ẩu, nhũng nhập cốt dạ tèm lem.
Kí ngoắng xà ngầu loạn xị
Vơ vét lùm xùm đảo điên.
Đức háo danh dựa ô dù làm gốc
Nòi hám lợi giữ đớp bẩn vi tiên.

Cũng ấn tín chức danh ghế ngai nờm nợp
Cũng tước lộc địa vị trưởng phó rền rền.
Gian trường lắt léo xô bồ giương ô, đạo lí lương tâm bất kể
Hoạn đồ gập ghềnh chụp giựt dựa thế, luật dân phép nước nào kiêng.
Điệp khúc láo nháo thông thuộc, tham thì nhũng, nhũng để tham- quen thói
Thao tác nhập nhằng thành thạo, kí là đớp, đớp mới kí- hóa ghiền.
Hoác miệng khủng long chờ vàng đấm mõm
Há mồm cá sấu đợi lễ vi thiềng.
Ý éo phun ào bạc vào ngập họng
Chữ chôm phẹt đại vật cống lút mình.
Trợn mắt trừng trừng thôi miên, ngoạm của công tha vô nhà nó
Phùng mang phì phì thổi nọc, rút tiền nước bỏ vào túi riêng.
Thạo đường ngoắt ngoéo, rành lối xẹo xiên.
Chức to hàm lớn, thừa nước đục nháo nhào quậy ục
Uy oai quyền lạm, nhử máu tham hừng hực bốc lên.
Lãng lờ tỉnh queo, gác ngoài tai điều răn liêm chính
Lằm lằm chú mục, treo trước mũi hai chữ vàng tiền.
Tráo trở tiên sư thằng xỏ lá
Giảo hoạt mẹ kiếp đứa ma lanh.
Quỷ những vênh váo khinh lờn, gươm lệ luật cớ sao cùn nhụt
Chằn tham nhởn nhơ thách thức, cân công lí sao lại chao nghiêng.
Yêu ma còn lộng rối rắm nhân tình.
Bừng giận dọn văn quật loài xảo quyệt
Tức mình tung phú quét thói đảo điên.
Đánh! Đánh! Chốn chốn phang dồn, tham ô cụt đường đứt bóng
Diệt! Diệt! Nơi nơi quét nện, nhũng lạm tan nát tanh bành.
Quyết một phen xua lũ ma đầu, nhổ phăng cặp nọc
Quyết một trận trừ loài yêu quái, bẻ sạch bộ nanh.

1 nhận xét:

  1. 1 tháng 5, 2017Facebook- Lâm Hồng Dương, Vệ Quách Đào and 7 others
    3 tháng 5, 2017Lâm Hồng Dương, Vệ Quách Đào and 7 others

    Trả lờiXóa