MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

KHOE KHÔN




Cáo thõng đuôi xuống nước làm mồi nhử cá, rình chờ suốt buổi, thảng hoặc có con cá nhỏ  đói tưởng mồi thực, nhào tới đớp. Cáo chỉ vếch đuôi một phát là hất tung lên bờ đánh chén. Mỗi lần vậy, cáo đều đắc ý khoe giỏi khoe tài.

Bọn khỉ nghe, không chịu bảo khôn của cáo họa hoằn lắm mới bắt được mấy con cá lòng tong chứ sao bằng được cọp beo, sư tử đi săn từng bầy, bắt được cả heo rừng, hươu nai. Khôn độc sao bằng khôn đàn.
Cáo không chịu, khăng khăng mình giỏi, bảo rằng bọn cọp beo, sư tử có được cái ăn phải dùng sức cật lực, còn mình chẳng nhọc công, chỉ dùng mẹo, dùng kế. Cách săn mồi của mình cao cấp, siêu đẳng hơn.
Thế rồi tiếp tục thõng đuôi xuống nước tìm cách nhử những con cá dại dột. Đang ung dung rình chờ bỗng một vật trờ tới táp bặp vào đuôi lôi cáo xuống nước. Bọn Khỉ trên cây hoảng hồn ré lên: Cá sấu! Cá sấu!

                                                                                                5/09


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét