BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet
Hến Tử muốn nhập tham trường từ lâu nhưng bị vợ là Ngao Thị ngăn, bảo chưa đủ trình độ, thà ở nhà đuổi gà còn hơn, hăng tiết vịt mà thiếu bản lĩnh thì chẳng làm nên trò trống gì lại còn mang nhục.
Hến Tử bứt rứt năn nỉ hoài, thấy cũng
thương tình, Ngao Thị dạy cho rằng:
- Ngậm miệng ăn tiền chứ cái tật tơm
tớp có ngày vạ mồm thì hỏng nhai. Phải vận dụng nhuần nhuyễn phương châm ba
nín: Cạy không ra, tra không nói, hỏi không biết. Bây giờ ông muốn tui cũng
không cản nhưng phải vượt qua thử thách của tui, chịu hôn?
Hến Tử nhất trí. Ngao Thị đưa tình huống là hãy xem Ngao Thị như cấp trên, thấy làm điều gì chướng tai gai
mắt cũng không được lên tiếng, hé răng là hỏng, xóa làm lại. Hến Tử cho rằng dễ
ợt, theo liền.
Ngày đầu Ngao Thị vừa đi chơi suốt
buổi, vừa về đã mắng Hến Tử xối xả, Hến Tử nóng máu nhưng nghĩ lại đang trong
thời kì kiểm tra sát hạch nên nín thinh. Hôm sau, không những chửi mắng, Ngao
Thị còn cú đầu, Hến Tử sôi gan cự lại, bị hỏng! Nghĩ thấy ngu, thời gian dự bị mà không lo ngậm cặp hàm lại, hứa từ nay câm
như hến. Ngao Thị lại tiếp tục nâng cấp bài sát hạch, không những cú đầu mà còn
nhổ nước bọt rồi tát vả vào mặt, Hến Tử ngoan ngoãn thin thít. Cuối cùng, vào
một buổi mát trời, Ngao Thị dẫn Dương Sếp về nhà rồi bày trò buông tuồng âu yếm
ngay trước mũi Hến Tử. Hến Tử tức muốn trào máu họng nhưng nghĩ mình đang thời
kì thử thách cao điểm, hé răng là toi công lao tu dưỡng phấn đấu nên ngậm tăm
lui ra ngoài.
Hôm sau, Hến Tử được vợ khen là công
lực đạt mức thượng thừa, cho nhập tham
trường dưới sự chiếu cố và nâng đỡ của Dương Sếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét