MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Châm... BIẾM...


TIỂU HÙNG TINH 
Ảnh Internet   
         
Biếm sĩ có ngọn bút châm
          Có người hỏi Biếm rằng ông sợ gì?
          Biếm rằng cóc sợ quái chi
          Tham ô Biếm vạch nhũng lì Biếm đâm
          Tiêu cực Biếm chống Biếm phăng
          Thói hư tật xấu Biếm quần ra tro
          Cười rằng chớ có hồ đồ
          Tiêu cực đứt bóng tham ô cụt đường
          Thì ông gác bút treo om
          Thoạt nghe Biếm đã hoảng hồn: - Ủa không
          Biếm tui chỉ “goánh” bị thương
          Nó còn mình mới rộng đường làm ăn
          Tiêu cực tồn tại muôn năm!
          Người nghe: - Đừng đừng, con kính lạy cha!




1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Quoc Viet Phan, Lê Hương Phụng and 7 others

    Lê Hương Phụng Tiêu cực mà hết Biếm về nghỉ hưu
    Thế là Biếm lại khỏe ru
    Khỏi lo mài bút khoét sâu nổi buồn!

    Trả lờiXóa