MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

ĐỊA CƯỜI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan


           Từ thuở xa xưa đã có Địa. Địa làm người ta ngán lắm. Nội dòm cặp mắt luôn trợn tròng trắng dã, coi vừa bặm trợn vừa đe nẹt cũng đủ làm thét rét thất kinh. Tuy khiếp nhưng không thể lánh mặt, phải bám vì mọi chuyện phải qua tay Địa phê duyệt kí cốp bởi Địa làm chức Thổ công, quyền hành to lắm.



          Ngày nọ, có một tên láu cá tới thăm dò. Thấy Địa trợn trừng nhìn như ăn tươi nuốt sống, y lèn lẹt đưa bàn tay vàng rậc khâu khoẻn lên gãi gãi, cố tình nhá nhá cho Địa ngó. Thấy Địa liếc rồi lượn mắt theo mấy lần, y biết đã bắt mồi, đánh bạo lột mấy khoẻn lẹ làng thẩy tới. Đang trợn trừng trừng là thế bỗng Địa nhắm mắt quơ lùa gọn vô bụng.
          Chớp ngay thời điểm Địa cắn câu, y toạc móng heo:
          - Biết nhau quá rồi, đừng làm bộ làm tịch như lão thần ác nữa cha nội, cười lên cho đẹp mặt dễ gần dễ thương cái coi.
          Thế là từ đó, Địa luôn ôm cái bụng phệ của mình  và cười híp mắt luôn.

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Hải Nguyệt, Quoc Viet Phan and 5 others

    Hoanglong Do -Bác Tiểu Hùng Tinh cũng hao hao giống ông Địa: chọc thiên hạ khóc cười lẫn lộn... Còn hơn cả ông Địa ấy chứ lị...

    Trả lờiXóa