MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

CHỈ TIẾC CÁI GHẾ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho nam nữ mua dâm

           Dương Dzật làm chức quan đại phu  đất S, có trách vụ rà soát, xem xét tư cách đạo đức của hàng quan lại để sắp xếp, được  thì đề bạt bố trí không thì loại thải. Ai cũng ớn.

          Ngài vốn cầm tinh dương tính, thành thạo tam thập lục  kiểu hình hợi, sở đắc món vật lí trị liệu, ham  thâm nhập thực tiễn “tươi mát” gieo mầm thả nọc, thường quan tâm “xóa đói giảm năng lượng” ở  chốn động yêu ngoại thành.

          Gặp buổi tam nương, trúng giờ sát chủ, ngài bị bố tại trận cùng một nường tiên cá, cả hai đang trong tư thế “nghèo” như nhộng. Thò thẻ bài trọng trách thị uy ngược lại không xong, xuống nước thương lượng không ổn, nguy tai! Từng chưa hét đã ra lửa  thế mà giờ Dương Dzật khóc như tru.

          Có người ngạc nhiên hỏi:

          - Ông giữ trọng trách chấn chỉnh kỉ cương, xây dựng tư cách đạo đức cho bàn dân thiên hạ, đã không làm gương còn đi hủy hoại tư cách đạo đức người khác, giờ bị tóm bị bêu, mất tư cách đạo đức bản thân là chuyện đương nhiên, oan ức gì mà khóc như cha chết vậy?

          Dương Dzật lếu mếu:

          - Tôi biết, mất cái tư cách đạo đức tôi không tiếc bởi thứ đó hồi nào tới giờ tôi có đâu mà mất, chỉ tiếc là tiếc  cái ghế ngon đang ngự, bể vụ này chắc chắn nó lọt vào tay kẻ khác, nghĩ đến đó mà lòng đau như cắt, không sao cầm nổi nước mắt.

          Ai nghe cũng phải lắc đầu.


96

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-11-20,40n,8 bình luận8 lượt chia sẻ
    Alex TranCo' cai goi "dao duc Cach Mang "
    Hy VoThôi xong!
    Gió đưa cái ghế về trờiQuan dương ở lại chịu ngồi chài bai.
    Vuong Dat DinhThằng này mà có đạo đức cm thì có cơ may thoát tội. Nhờ có ung thư giai đoạn cuối.....
    Đinh Thị Thanh ĐiệpĐúng quá ạ!
    Thanh Xuan NguyenKhông có cái ghế thì thứ này chỉ vô tích sự xã hội xem thường
    Ngoc NguyenNhìn là biết nó lạ loại đó rồi
    Sơn Lamnói về tư cách mấy con linh cẩu á chúng ta hơi nhầm lẫn.

    Trả lờiXóa