MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

CHUYỆN CẨU lai rai (tập 2)


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
 


                                       1.     CHÓT NHÌ



           Sửu (Trâu) khoe với Tuất (Chó): 
          - Trong 12 con giáp vào chung kết, thằng Tí (Chuột) thứ nhất, tao thứ nhì.

          Chó cũng sủa: 
          - Tao cũng vậy, thằng Hợi (Heo) thứ nhất, tao thứ nhì.

          Trâu khịt mũi: 
          - Nhì thế nào?

         - Thì nhì ngược từ dưới lên, chót nhì mà!


2.     KHI NHÀ ĐẠO ĐỨC LIÊN TƯỞNG

Một nhà đạo đức đi ngang qua quán cầy tơ, thấy bảng đề: Cầy non tơ đủ món đùm, dồi, cuốn, kẹp, lúc lắc… quá đã!
Nhà đạo đức quay mặt làm bầm:
         - Rõ sống sượng tục tĩu, thời buổi đạo đức suy vi, các động thổ ngang nhiên hoạt động, công khai nhử khách đến thế thiệt là hết nước nói!

3.     CAO XƯƠNG CHÓ

Người ta kể chuyện lạ bên tây rằng họ không ăn thịt chó, chó chết người ta đem chôn vào nghĩa địa chó. Một tên đại bịp chuyên kiếm ăn bằng nghề cao đơn hoàn tán dỏm ngồi nghe, chép miệng tiếc rẻ liên tục rằng ước gì nó được ở gần nghĩa địa nọ. Hỏi để làm gì, y bảo:
- Để kiếm một mớ đem về nấu cao xương chó.

4.     CŨNG LÀ ĐEN

- Nè Tèo, gà đen gọi là gì?
- Gọi là gà đen ạ!
- Không phải, gọi là gà quạ. Thế ngựa đen gọi là gì?
- Gọi là ngựa quạ.
- Không phải, gọi là ngựa ô. Thế chó đen gọi là gì?
- Gọi là chó ô.
- Không, gọi là chó mực. Thế tóc đen gọi là gì?
- Gọi là tóc mực.
- Không phải, gọi là tóc huyền.
          6. CHẤT ĐẶC BIỆT

          Bợm vừa nhai miếng thịt cầy vừa kháo: 
          - Con chó tây to béo thế nhưng thịt bở ấy nhão nhẹt, vị không ngon vì nó ăn thiếu chất. Còn con chó ta tuy nhỏ nhưng nhờ chất đó mà  thịt chắc ngon, thơm phải nói.
          Bợm hai ngạc nhiên: 
          - Chất gì mà đặc biệt thế?
          - Chẳng đặc biệt gì, thông thường thôi có điều nói ra bất tiện lắm.

7.     SUY LUẬN

          Cô giáo sinh vật giảng rằng chó có tài đánh hơi, phân biệt được nhiều mùi khác nhau, người ta dùng nó đi săn, đánh hơi truy tìm tội phạm… Khứu giác chó cực nhạy, vượt xa khứu giác người. Một học sinh xin có ý kiến:
          - Thưa, em không đồng ý. Theo em khứu giác của  chó rất kém, không phân biệt rõ thậm chí lẫn lộn mùi, ngửi thối ra thơm.
          - Em muốn nói gì, cô không rõ.
          - Ví dụ như phân người, hôi thế ai cũng phải bưng mũi mà  nó cứ ngửi ngửi rồi ăn, chắc nó cảm thấy thơm mới ăn chứ!
          Cô giáo: - !?!

8. THỊT BỚT

          Ông tây nói chuyện với một người An Nam:
          - Anh có biết vì sao bên tây chúng tôi người ta thích chó?
          - Vì xứ anh người đối với người như lang sói, xấu quá nên người ta thích chơi với chó.
          - Còn xứ An Nam các anh sao lại khoái ăn thịt chó?
          - Vì chúng tôi người với người là bạn, người yêu người sống để yêu nhau, ai cũng thích chơi với người không thích chơi với chó nên thịt bớt, để chi cho lắm.

          9. LOÀI CÁ CHÓ

          - Chó trong nhà thì gọi là gì?
          - Gọi là chó nhà.
          - Đúng, thế cho dưới biển?
          - Gọi là hải cẩu.
          - Đúng, thế chó trong rừng?
          - Gọi là chó sói.
          - Đúng, thế chó trong hồ ao?
          - Thì gọi là… chịu…
          - Thì gọi là cá vồ.

          10. TĂNG UY

          Biệt thự đời mới vừa xây xong, thiên hạ xúm xít ngắm nghía lác mắt. Mỗ vẫn thấy chưa đủ uy liền treo thêm cái bảng CHÓ DỮ.
          Thiêng thật, không ai còn dám léng phéng ngắm nghía nữa.

11. NUÔI CHÓ GIỮ CHỒNG

          Bà nọ, hễ một lần chồng đi “tươi mát” về tới ngoài sân là bà ta đã biết, sau đó là màn kiểm điểm ra lửa. Ông chồng sợ lắm không dám léng phéng qua mặt, gia đình được êm thấm. Hội giữ chồng thấy vậy, mời bà ta báo cáo điển hình. Trước đông đảo cử tọa, bả khiêm tốn: - Trăm sự là nhờ con cẩu nhà tôi, mỗi lần ông xã tôi về mà hễ thấy mùi đàn bà lạ là nó nhầu ra sủa, tôi cứ theo thế mà truy. Đố dám!
Hội nghị vỗ tay. Bà chủ tịch hội đúc kết: Người ta nuôi chó giữ nhà, chị A đây còn nuôi chó giữ chồng giữ gìn hạnh phúc. Xin nhiệt liệt hoan nghênh!

1 nhận xét: