MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Người mù hát rong trên xe đò (Thơ)

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

                   Xe sắp chuyển bánh
       Người hàng như nêm
       Í ới chen lấn đẩy xô
       Đứa bé dắt ông lão mù
       Đôi mắt trắng dã soi vào khoảng không
       Nhướng nhíu nhấp nhấp chút nước mắt khô
                               nấc giọng ca đứt quãng

Thanh âm tắc cụt rạc rời từ cây đàn trầy trụa gió sương
Từng đường gân trườn lên lớp da nhăn
Cần cổ ngẳng nghiu phù lên thóp xuống
Khản đục luồng hơi năm tháng bào mòn
Quờ quờ bấm vuốt tích tịch
Run run búng khảy tang xèng
Đột buông phím đàn
Chới với tìm vai đứa nhỏ
Cháu bé lạy ông lạy bà… van vỉ
Cho cha con chút cháo chút cơm
                                    ***
Có phải ông là Bá Nha thuở trước
Lặn lội đi tìm Tử Kỳ
Ca đến nỗi đàn rơi phím lạc
Đời vắng tri âm mắt xanh cũng thành mắt thịt
Lạc nghẹn thất thần giữa tục lụy mênh mông?
Hay từng là nghệ sĩ tài hoa
Tiếng đàn tiếng ca lay thấu tâm can
Ngập biển hoa đắm trong muôn ngàn lời tung hô tán thưởng
Vắt  kiệt tâm lòng cho tỏa chói hào quang
Mà nay trí mõn lực tàn lời ca tận
Đành làm người hát xẩm lang thang?
Có phải tiếng đàn kia một thời thanh xuân
Giọng vàng lung linh giọng tình lay đổ
Thống ngự bao con tim
Thổn thức bao tấm lòng
Tuổi xế bóng chừ… anh hùng mạt lộ
Tận đáy cuộc đời ca nhớ thuở xa xăm
                                    ***
Xe chuyển bánh chừ…
Đâu rồi người hát xẩm trần gian

                                                            2005

1 nhận xét:

  1. 23-1-17, Facebook- TrieuChau Nguyen, Long Sơn Huỳnh and 8 others
    31-5-21,19L,1 lượt chia sẻ

    Trả lờiXóa