MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

THÁNH Ý


    
       TIỂU TỬ VĂN


Ảnh internet
          Tấn Huệ Đế cùng quần thần ngự yến, đang nhâm nhi món nem đặc biệt mà cơ sở dâng biếu thì có sớ tâu rằng các tỉnh miền Đông hạn nặng mất mùa, dân chết đói chết khát rất nhiều.

          Tranh thủ dịp may, chớp cơ hội giúp cơ sở  giới thiệu chào hàng sản phẩm, Huệ Đế phán:

          - Dân đói không có gạo ăn sao không ăn nem? Nem này làm bằng thịt nạc đùi, ướp tẩm kĩ, để lâu không hư, thơm ngon hợp vệ sinh. Nhắm với bia rượu thì bắt mồi cực kì, khoái khẩu số một, vô tới đâu ngọt ngào tới đó, hương vị đậm đà khó quên. Không có ăn sao không dùng nem này làm thức ăn, dùng rượu bia chế xuất từ lúa gạo này mà làm nước bổ dưỡng cũng có thể no say, bồi bổ sinh lực, đâu đến nỗi chết đói chết khát. Rõ, dân đen ngu dại đã đành mà quan lại phụ mẫu chăn dắt ở các tỉnh miền Đông cũng thiếu tầm nhìn, không chút năng động nhạy bén.
          Bọn cận thần dự tiệc  đồng loạt quỳ rạp tung hô:
          - Hoàng thượng sáng suốt! Hoàng thượng thương và lo cho dân như con! Phúc đức muôn dân! Thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét