ảnh internet
Y tới miếu thần khẩn nguyện xin tu dưỡng. Thần hiện ra cho hai cái túi biểu mang vào người, túi trước đựng lỗi người khác, túi sau đựng lỗi của mình.
Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý y thường xuyên kiểm điểm phê bình rồi bỏ lỗi vào túi. Ai ngờ một thời gian sau, túi sau cứ nhẹ hều, túi trước lại đấy ắp, kéo y khum khum rồi còng hẳn xuống. Y hoảng quá, khẩn cầu thần cứu giúp. Thần hiện ra tung phép hất xoay hai cái túi lại nào ngờ túi đựng lỗi người khác nặng quá đè luôn người y gập xuống, hết đi lại được. Y lại cầu cứu thần. Thần lại hiện ra. Lần này thần xem xét kĩ hai túi rồi mắng:
- Rõ láo lếu, túi đựng lỗi người khác thì to đùng như cái bao tải còn túi đựng lỗi mình thì may ngược, chúc miệng xuống đất. Thế này thì mày bẹp dí cũng đáng kiếp, kêu ca gì nữa! Hừm!
2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét