TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ở khu tập thể nọ, một đôi nam nữ đang quan hệ ngoài bìa vườn bị bắt quả tang rồi lôi ra trước tập thể kiểm điểm về tội hủ hóa vô tổ chức. Cả hai khai rằng trước đó có xin phép Cu thủ trưởng cho tìm hiểu. Thủ trưởng Cu cũng thừa nhận có đồng ý cho phép.
Tưởng sự vụ đến đây sẽ được giải quyết nhẹ nhàng đâu về đó xem như xong nhưng Đề Vọ với những kẻ chuyên nhiễu sự, chưa chịu. Chúng nghĩ rằng đưa ra trước tập thể là việc khó khăn trọng đại, ít nhiều cũng phải hành cho một trận đích đáng, đâu có dễ dàng tha thả nhẹ nhàng thế. Nghĩ vậy liền xoay mũi dùi vào Cu thủ trưởng, hạch:
- Nếu có cho phép tức đồng chí Cu trưởng liên đới chịu trách nhiệm.
Cu thủ trưởng giãy nảy:
- Tôi liên đới và phải chịu trách nhiệm làm sao?
- Vì thiếu đi sâu đi sát.
- Đi sâu đi sát thế nào?
- Sâu sát theo dõi vòng ngoài vòng trong, vòng trên vòng dưới, vòng áo vòng da, vòng mát xa vòng thâm nhập… Vì đồng chí tắc trách thiếu kiểm tra để đối tượng quá trớn sa đà gây hậu quả nghiêm trọng.
Cu thủ trưởng chưa chịu:
- Trách nhiệm đi đôi với quyền lợi, có trách nhiệm thì có quyền lợi, tôi có hưởng cái thá gì đâu mà lãnh tội.
Đề Vọ lấp lửng:
- Cứ bám sát đối tượng mà đòi hỏi…
Cu thủ trưởng ngẫm nghĩ mãi vẫn cứ mơ hồ, chỉ biết thỉnh thoảng lại gọi đồng chí nữ lên kín đáo thăm dò tình hình, nắm bắt hiện trạng, sợ buông lỏng lại mang tiếng không sâu không sát. Đặc biệt là mỗi lần đồng chí nữ xin đi tìm hiểu quan hệ, duyệt xong, khoảng giai đoạn cao trào là thủ trưởng kín đáo có mặt tại hiện trường theo dõi nhất cử nhất động, tích cực nắm bắt không sót một chút tình hình.
7-12-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét